Đây là lần thứ n mình quay lại quán tính cả những lần ship tận răng, thấy nhiều bạn vào đánh giá tệ nhưng khi mình đi ăn với bạn bè thì chẳng thấy đứa nào chê, chắc tại khẩu vị mỗi người mỗi khác, hôm rồi mình đặt tiệc sn ở quán tính tổng bill ăn no quá trời no mà có 1tr208 à (team mình đi 7 đứa), so với hải sản sống thì hải sản ở đây giá bèo hơn nhiều chổ khác, các nước sốt cũng lạ nữa, hải sản khá là tươi tuy là hàng cấp đông nhưng ăn vẫn cảm thấy tươi không hề ôi thiu như nhiều bạn đánh giá, tóm lại mình thấy đáng đồng tiền mà còn được ăn hàng cao cấp nữa chứ ????
Quán giá ổn, mình thấy hàu sữa phomai, tôm càng sốt trứng muối ăn bá ngon, hàu sữa con to sữa nhiều thêm phomai béo ngậy, làm cảm giác ăn 1 đĩa vẫn còn thèm ????
Tỏm khủng khiếp. Cho khách ăn đồ chết queo. Nhân viên lòi lõm.
Chưa bao giờ thất vọng tràn trề như vậy. Món sò huyết xào me, sò không tươi, lấy hàng chết rồi nấu mà quán thì cố cãi nói sò huyết mới nhập tanh mùi bùn. Thôi thì cũng tạm chấp nhận vì sốt me cũng ngon. Tới hồi ra món tôm càng sốt phô mai, ghẹ hấp với nghêu hấp thái thì thôi... Ta nói tôm nó ngâm hoá chất đen xì mà quán dám bảo tôm tươi ngon sạch. Ăn dai nhách khô queo không có vị gì hết. Ghẹ thì cạn lời!!! Đồ luộc trước rồi đem đông lạnh, xong hâm lại cho khách ăn thấy rõ. Thịt trắng xác, bỡ nát, nhạc nhẽo, mà còn lạnh ngắt. Nghêu thì trời ơi nhớt khủng khiếp, ăn có miếng bị thúi nữa. Có mỗi món hào tạm chấp nhận, cơ mà con nhỏ xíu, mỡ hành thì nhạt nhẽo còn sống.
Khi mình hỏi thì chủ quán cãi lên cãi xuống, bảo đồ quán mới nhập hồi chiều tươi lắm, nhìn vậy chứ ăn ngon. Tới khi mình bắt ăn thử rồi hết đường cãi mới hoàn tiền món nghêu với ghẹ cho mình. Mình còn 1 món sò lông nữa mà không còn can đảm ăn, nên kêu tính tiền luôn. Nhìn tới cái bill 250k mà 3 món, muốn hất đổ cả cái bàn vô mặt nó, ít xịu, mang đồ ôi thiu chết queo cho khách ăn, dỏng dạt cãi mà còn mắc. Nói thiệt ra lề đường mua 1 ổ bánh mì 20k ăn còn ngon hơn cái tiệm tỏm lọm này.
Review Foody cao thiệt cao, nhìn kỹ lại giời ơi toàn nhân viên quán lên vote điểm. Ai đi Nha Trang thì né quán này ngay và luôn.
P/s: Nhân viên nhìn mặt gian hồ dễ sợ, hỏi gì cũng không biết, ngồi đệt ra 1 chỗ. Chán vô cùng
Tháng 11/2018 tôi lướt thấy nhiều người khen nên rủ anh chị em tới ăn, nhìn hình ảnh thì rất bắt mắt, nhưng ốc cà na thì không tươi, tôi còn ăn trúng nhiều con bị hư thối. Ghẹ rang muối thì không giống như rang muối, ốc hương cũng k tươi, toàn bộ đều là cũ. Đi 1 lần sẽ không quay lại lần 2. Ai cũng thất vọng.