So về vị trí thì mình thích quán bên cầu Quang Trung hơn, còn về không gian thì mình thích bên chi nhánh này. Không gian ở đây rộng rãi hơn, có vẻ sạch sẽ hơn nữa, nếu tiếp khách hay dẫn bạn bè đi ăn thì đây là một sự lựa chọn tốt.
Nếu đi nhóm 4 người thì ăn chừng 5 món là no rồi. Mình thì hay ăn vú heo nướng sa tế, mề gà, cơm hải sản, nấm kim châm cuộn bò. Đồ ăn một dĩa chừng 45 - 60k nhưng rất nhiều, ướp vừa miệng sẵn, đồ chấm cũng rất ngon.
Mình hơi bất ngờ về khái niệm nướng lẩu bình dân ở quán này: quán có không gian rộng rãi, ngay mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài, rất gần với đại học Y Dược, chỗ để xe thì để cả trăm chiêc luôn ấy. Mặc dù cùng chi nhánh, cùng mức giá nhưng mình có cảm giác đồ ăn bên này ít hơn bên chi nhánh Quang trung, cũng có thể để bù lại phần không gian. Món tôm rang trứng muối nhìn ko đẹp mắt lắm nhưng ăn cũng ổn, thơm trứng muối, nhưng thịt tôm không được dai mấy.
Bọn mình đi 4 người, vào quán gọi :
+ 400gr tôm nướng muối ớt ( 16 con )
+ 2 phần vua heo nướng
+ 1 phần cơm chiên
+ 1 phần bò cuộn nấm kim châm
+ 5 lon nước ngọt
> Tổng bill 449k . Quá ngon và rẻ ????
- Không gian thoáng, phục vụ tốt.
Quán này thường đi ăn với mấy bạn bè thân thiết hoặc trong cty của mình, với đồ ăn rẻ ngon mà cũng chất lượng, phục vụ tương đối ok, kiểu nhân viên đông đúc nên gọi lúc nào cũng có.
.
Không gian thì thoải mái bao rộng rãi, ngoài sân chỗ đậu xe được rất nhiều, dù đông đúc nhất vẫn chưa được xe cho khách, nhưng bảo vệ thì chưa tập trung lắm, hỗ trợ tùy khách ^^
.
Món mình thích nhất là vú heo nướng cũng như ba chỉ nướng, lẩu ở đây không phải điểm mạnh.
Đây là quán mình hay tới cùng đám bạn thân, quán nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, không gian rộng rãi, thoáng mát, nhân viên phục vụ đông, nhiệt tình, lên món khá nhanh. Đặc biệt mình thích hải sản của quán, rất tươi luôn. Mình ăn ở đây cũng khá nhiều món rồi, hầu như chưa chê vào đâu được. Mình đi 4 đứa, uống vài chai bia mà chỉ tốn chừng 400k thôi, cỡ 5 món á. Điểm trừ nhỏ là đôi khi ngồi gần những khách lớn tuổi xíu thì y như rằng bị hít khói thuốc lá quá trời, làm ăn cũng mất vị chút xíu.
Cuối tuần có dịp ghé qua quán này để ăn uống các kiểu với đám bạn, phải nói quán này đồ ăn cực kỳ ngon giá cả thì cực kỳ hợp lý nên mình thích lắm luôn ấy,
không gian quán cũng thoáng mát và rộng rãi lắm luôn nhe nên lúc nào quán cũng trong tình trạng đông khách, nhân viên quán chu đáo và thân thiện lắm, đi 2 người ngồi gọi có 3 4 món để ăn thôi mà no sấp mặt được luôn ấy, mà hải sản này nọ của quán cũng tươi ngon lắm luôn nhe, ướp và chế biến cực kỳ ngon luôn
Hễ có dịp sinh nhật hay liên hoan gì mình cũng hay chọn quán này để hội tụ bạn bè đi ăn hà, mà thật ra mình thấy Phố Nướng 102 đồ ăn thì ngon đó nhưng có nhiều lúc nếu đi đông quá thì lại ăn không đủ, mà xuất sắc của Phố Nướng 102 nhất là nước chấm với lại đồ nướng.
Mình được bạn giới thiệu thêm cho món kim chi nướng cũng ngon lắm, kim chi không quá cay, nêm nếm vị cũng vừa ăn.
mà cơm bò băm mới, các bạn chớ nên thử, vì ăn rất ngán, do nên thịt bò y chang làm mỳ ý vậy đó, nên quá xá ngán, thà xào cay bò băm.