Nhà mình ở gần đó nên mình ăn ở đây được tầm 5-6 năm rồi. Cô chủ quán dễ thương. Phở ngon, mùi vị cũng được không đến nỗi, chế biến sạch sẽ. Nói chung lúc cô mới mở ra cực đắt, ngày nào ngta ngồi ăn cũng kín mít, mà giờ đỡ hơn nhiều rồi. Tại cô làm phở ít lắm. Ít đến bực mình luôn. Một tô 30k mà thịt bò chắc gom hết lên 1 cái muỗng chắc cũng đủ đó, quá ít. Tức quá mình ko thèm ăn nữa. Rồi cũng ít ng ăn phở của cô. Chán. Phải chi bán 1 tô cho nó đàng hoàng thì có phải bgio vẫn đông khách ko...:(