Cafe gì đâu mà phòng lạnh tất cả các ổ cấm điện đều không xài được, hỏi nhân viên thì nhân viên làm lơ không giải quyết, đúng là theo kiểu sợ khách ngồi lâu nên chơi bẩn, không bao giờ ghé lại, mọi người tránh xa. Giá thì ngang ngữa Highland nhưng chất lượng kém xa.
Trưa nắng gay gắt tấp vào quán Phố Nhỏ nằm trên con đường Phùng văn cung, thoạt nhìn vào quán đập vào mắt là một con hẻm dùng để giữ xe cho khách nhưng khi bước vào thì không gian sân vườn cực kì xanh máy và mát mẻ, không còn gì là chút oi bức của giữa trưa. Bên trong quán rất rộng và chia làm nhiều khu vực với phong cách khác nhau. Mình đi một mình nên chọn một góc nhỏ ở phía trên nhìn xuống thác nước chảy róc rách và thấy đàn cá bơi lội tung tăng! Chọn ly Mocktail kiwwi giải khát quả là đúng đắn luôn... chua chua ngọt ngọt! Quán có menu nước phong phú và cơm trưa văn phòng giá cũng rất ok. Sẽ trở thành khách thường xuyên của quán....❤️❤️❤️❤️
Tranh thủ thứ 7 đi cà phê với mấy đứa bạn.
Quán không khó tìm , nhìn bên ngoài cứ tưởng quán nhỏ như cái tên, dắt xe vào mới bất ngờ vì không gian vừa rộng lại đẹp. Quán có phòng máy lạnh riêng và sân vườn riêng, được sắp xếp hoà hợp với nhau. Bình thường mình chỉ toàn đi Du Miên caphe vì không gian đẹp, giờ tìm thêm được một quán ưng ý mà lại không xa nên chắc là phải chuyển chỗ r hihi
Thức uống mình thấy ngon, giá cũng tạm được so với mặt bằng lớn như vậy.
Nhất định sẽ quay lại
Nước ở đây khá ngon, chất lượng, giá cả vừa phải. Có sân vườn để ngồi hít gió trời hoặc vào phòng máy lạnh. Ở đây còn có cả cây đàn piano, khách được chơi thoải mái.
Cô chủ ở đây còn nói là, đồ ăn đồ uống chỉ lựa đồ tốt thôi, tại vì còn cho bản thân mình uống nữa nên không chọn đồ bậy bạ được.
Quán này mình đã tới và thấy quán có thiết kế rất đẹp, có nhiều cây xanh lớn mà mình không biết tên, đang tìm kiếm. Phục vụ quán tốt, nhanh nhẹn, đồ uống ngon, đồ ăn thì chưa thử.
Có ghé thử vào buổi trưa thì trúng giấc cơm VP, mùi đồ ăn thơm quá nên gọi thử
1 set cơm như hình là 33.000 đ có kèm tráng miệng, mình thấy giá vậy là khá rẻ rồi. Thấy quán còn có fần COMBO gì đó kèm nước thì phải. Đồ ăn nêm nếm vừa vặn, theo mình là ngon (Y) Bạn mình có gọi bún riêu thấy cũng hấp dẫn lắm. Liếc sơ qua menu thì thấy giá nước dao động từ 25k-50k. Mình tưởng quán cafe thì sẽ ko mạnh phần thức ăn nhưng khá là bất ngờ :))
mình và bạn đa số ghé buổi trưa ăn cơm VP mà hình như cơm VP chỉ có từ t2-t6 T_T