Tok rất tệ. Trắng nhách chứ k thấm gia vị. Phần tok chả cá 20k được 2 lát chả cá, 6 viên bánh gạo, 2 lát kim chi thêm vài cọng bắp cải tím sống nhăn.. nước tok thì k cay đã thế còn lạt nhách. Ord về ăn thử vì gần nhà cơ mà thất vọng quá.
Hồi xưa, mình ăn ở đây nhiều lần rồi vì gần trướng của mình, giá sinh viên và đồ ăn tạm ổn.
Hôm nay mới ghé lại quán cũng tầm 2 tháng rồi.
Mọi người chạy xe trên đường Lê Trọng Tấn nhớ chú ý kiếm cái biển rồi chạy vô, không khéo sẽ chạy qua mất nha.
Không gian quán khá rộng rãi, thoải mái.
Đồ ăn giá cả khá rẻ so với mặt bằng chung.
Và như mọi quán khác sẽ được bình nước đá free.
Tụi mình đã gọi Tokbokki phủ phô mai, cơm cuộn, gà sốt cay và cơm trộn bò.
Tokbokki ăn vẫn như xưa, không quá xuất sắc nhưng vẫn ổn; cơm cuộn lần này có cải tiến là cơm dẻo rồi nha có điều cuộn chưa chặt tay nên gắp bị rớt cái vỏ :(; gà sốt cay thì thấy cay cay chua chua ngon nè; còn cơm trộn lần này thì thất vọng vì bày ra dĩa (bình thường là trong cái nồi còn nóng), còn bày trí thêm mấy lát cà chua nhìn khá là kì, và khi trộn với nước sốt thì cơm còn sệt sệt, hơi nguội với vị dở (bình thướng món này ăn vẫn rất được).
Và có thêm điểm trừ là cơm cuộn chỉ xịt tương ớt lên thành đĩa để làm đẹp, trong khi đó phải có chén chấm riêng chứ, làm tụi mình chấm 2 3 cục là hết tương ớt. Ngoài ra không bày chén ra, dọn hết món lên rồi mà không thấy có chén thì tụi mình phải gọi mới mang chén lên.
Kimbap cuộn trứng mà sao ăn giống kimbap thường hơn, trứng có xíu còn nhân bên trong có miếng xúc xích với dưa leo ăn tạm ổn chứ không ngon. Gặp mình là người ghét ăn chung với chà bông mà trong kimbap lại có chà bông.
Tokbokki phô mai hơi mặn xíu, chả cá ăn không ngon
Tokbokki hải sản thì ăn vừa miệng nhất
Đồ ăn ngon,đậm đà, làm như việt hóa rồi nên hợp khẩu vị lắm ạ mà lại rẻ nữa. Đặt cho cả nhà mà ai cũng khen,hehe. Sẽ ủng hộ và ghé quán khi nào có dịp nhé????????????
Mình rất thích ăn ở Phố Nhỏ, mỳ cay ở sg này ăn vài chỗ chỉ thấy hợp vị ở đây nhất và bám trụ mấy năm nay, cơm cuộn, tokk hay các món ăn vặt ở đây cũng rất ngon, em gái mình lên ăn cũng ghiền đòi ăn hoài.
Giá cả khá hợp túi tiền, đồ ăn ngon, anh chị chủ siêu dễ thương và hiếu khách.
Không chỉ ăn tại quán mà mua về mọi thứ đều rất cẩn thận và sạch sẽ. Cái gì cũng để riêng hết trơn à. Siêu ưng luôn á trời.
Nói chung là sẽ theo Phố Nhỏ hoài hoài...
Đặt miến xào bò mà giao như miến nước . Lênh láng nước được 3 miếng thịt bò teo héo nhỏ xíu. 60.000? Tính bán một lần rồi thôi luôn hay sao chả hiểu ????