Quán khá to và luôn đông tại khi vực mấy toà nhà HH Linh Đàm mà mình cứ tưởng có địa điểm rồi cơ ý.
Mình chưa thấy quán nào để biển tên mà nêu hết các món ăn nhiều thứ đến vậy ))
Vì khá đông nên mọi người ngồi hơi lộn xộn. Nhưng quán khá sạch sẽ, bàn ghế cao làm bằng gỗ hết, buổi thì thì xô bồ thôi chứ đến bữa ăn là lại bình thường vì quán ăn cũng các loại lẩu luôn mà.
Mình qua đây ăn sáng. Bún ngan mọc 35k/bát, miến 35k/bát. Ăn cũng ổn, phục vụ khá nhanh và siêu ))
Quán này ở dưới chân nhà mình này, thấy đông đúc ghê cơ, bán đầy đủ các loại từ vịt nướng, luộc, phở... thích ăn gì gọi cái đó :))
Không gian quán rộng, có cả tầng 2 mà chưa khi nào lên cả. 2 người đi ăn gọi 1 đĩa vịt nướng, 1 canh măng tiết và 1 miến xào. Thịt vịt ngon, ngọt, mềm, nướng vừa tầm, chấm cùng nước chấm. Canh măng tiết thì măng hơi già nên ăn dai. Miến xào lòng mề vừa, mà miến hơi nát, cần thay loại miến đi thì tốt hơn.
Nhân viên thì ngoan, duy nhất chỉ có thằng cha thu tiền thái độ vô cùng. Hôm đó khó ở à??