Ở Emart nếu về khoản ăn thì mình chấm chỗ này nhất. Không tính mua đồ ăn ở trong siêu thị sếp hàng tính tiền chỗ ngồi hạn chế thì 37th Street tuy đông nhưng thấy thoải mái hơn hihihi.
Về đồ ăn thì mình thấy ở đây có đầu tư đầu bếp, nấu khá ngon, đồ ăn thấy tươi. Mình thích cơm chiên thì cơm chiên là món mình hoàn toàn vừa ý, dĩ nhiên các món khác cũng không thua kém tuy nhiên mình thích cơm chiên nhất nên ưu tiên nói về nó.
Phục vụ: cực kỳ dễ thương, mình có mua đồ ăn cơm cuộn trong siêu thị cho tụi nhỏ vì tụi nhỏ thích nhưng quán vẫn khá thoải mái và dễ chịu, làm mình thấy áy náy và gọi thêm món ăn muốn bể bụng.
Không gian, thiết kế trang trí và nội thất ổn, tuy nhiên nếu mát hơn thì quá tốt, chắc do đông quá mà mùa này ngoài trời nóng kinh khủng.
Lần này ghé ăn vì thèm cơm chiên, nhất là cơm chiên dưa bò.
Lần này có món bánh bèo nhìn thì ngon mà ăn chán kinh, bánh bèo nhão nhoẹt, thằng nhỏ nhà mình ăn 1 cái xong không chịu ăn luôn, không biết có phải style bánh bèo của quán là vậy hay do lần này không may ăn trúng bánh lỗi, lần sau chắc không dám ăn món bánh bèo ở đây luôn quá ????????????
Các món còn lại ổn.
Mình thích cơm chiên ở đây, cơm chiên khô dòn dòn, bưng lên nóng sốt nêm nếm vừa miệng. Cơm chiên dưa bò dùng thịt bò Mỹ hay Úc gì đó, mà có mỡ mỡ là mình ưng hà.
37th là Phố Ngon 37 ah ta? Sao delivery không thấy có món mặn hen?
Mình gọi lẩu hải sản.
Quán lên món lâu, lên lẩu mà không cho mắm luôn. Mình xin thì hơn 5 phút không ai mang lại cho dù đã nhắc 2 lần nên phải tự đi lấy luôn.
Món ăn thì ổn.
Nói chung là không hài lòng cách phục vụ xíu nào, hy vọng quán tuyển thêm nhân viên chứ khách đông mà nhân viên ít.
Phục vụ lâu, mình vào ngồi gần 20p mới có người tới lau dọn bàn và ghi món. Thêm 15p nữa để lên món. Nhà mình 3 người gọi món: phở đặc biệt, bánh bèo hải sản, bò bắp hoa cuốn rau rừng, ốc bươu & nước uống. Nêm nếm ko ngon từ phở tới các loại nước chấm. Món ổn nhất là bánh bèo.
Tệ nhất là ốc, mình order 1 phần nhưng nv mang ra 1 diã nói là 2 phần do bếp nhận được order như vậy. Cũng chấp nhận lấy 2 phần (đếm được 25con), ăn thử vài con lạnh tanh cả ngoài vỏ, y như vừa lấy từ tủ lạnh ra. Tốn thêm 15p đợi hâm nóng ốc. Khi ăn nhận ra là ốc được chế biến 2 kiểu khác nhau (hấp & sốt tiêu) nhưng để lộn xộn cùng 1 dĩa. Khi tính tiền thì ghi 2 phần ốc bươu tiêu xanh ?! (lúc đầu nhà mình gọi ốc hấp). Bữa ăn 3 người giá gần 900k, ăn xong cảm giác nhờn nhợn mà chất lượng ko hề tương xứng , thua xa Kichi hay Gogi kế bên
Gọi món lẩu mắm miền tây, chờ đợi 30p mới dọn từng cái và thiếu chén, đũa ( mình phải tự đi lấy), lửa thì chắc tới sáng mới sôi nồi lẩu, kêu thêm dĩa bún 3 lần ko thấy luôn,. Và tính tiền thì thối thiếu. Quá tệ, thề ko tới quán 37 nữa