Hôm đó đang thèm phở, mà mới lên Cần Thơ nên không biết chỗ ngon, thế là lên foody kiếm. Thấy mấy bạn ăn rồi khen với vị trí cũng dễ tìm nên ghé ăn thử. Sợi phở dai mềm vừa ăn nhưng nước hơi nhạt. Giá thì hơi mắc so với túi tiền sinh viên. Nhưng chất lượng cũng ổn.
Lần đầu tiên mình ăn ở quán phở này sau khi được bạn giới thiệu. Mình ăn phở cũng khá nhiều quán ở Cần Thơ rồi nên có lẽ hơi kén hơn nhiều bạn một chút. Mình thấy bánh phở hơi ít, bò viên hơi bột với nước dùng không được đậm đà lắm. Bù lại thịt mềm, rau tươi xanh, nước thì mình phải nêm thêm một chút tương nữa. À quán này free trà đá. Quán phục vụ cũng nhanh nhẹn, không gian sạch sẽ dù hơi nhỏ, khách đông xíu thì khá nóng. Tô phở như hình 35k.
Lần đầu biết đến phở Nga, quán cũng đông lắm, nhìn vô thấy xôm cũng nghĩ quán chắc bán ngon lắm. Tô phở nhìn chung giá hơi cao xíu, 35k, so với nhiều chỗ mình ăn, không phải quán mặt tiền thì thường ít có giá cao vậy. Tô phở cũng to nhưng hơi ít bánh phở, nêm nếm vừa ăn, thịt cũng không nhiều lắm. Quán đông nên phục vụ hơi chậm. Lâu lâu ăn thì được chứ ăn thường xuyên thì hơi sang một chút so với sinh viên như mình. Không gian quán cũng thoáng, bàn ghế sạch sẽ.
Không gian: buổi tối, nên ngồi gần cửa cho thoáng mát vì nếu bạn ngồi phía trong thì ăn phở rất nóng
Thức ăn: ngon, thịt mềm, nước dùng ngọt thanh, gần giống phở bắc, nếu ăn nước béo thì bạn cứ gọi vì tô tiêu chuẩn không có nước béo. Bánh phở hơi ít.
Nhân viên: nhanh nhẹn, và rất thạo việc.
Giá tiền: 35k 1 tô, top quán giá phở giá cao nhưng chất lượng nha.
Chỉ đường: quán ở đường nguyễn việt hồng, gần karaoke kizz, giữa giữa đường, xéo xéo nhóc gift shop á nên bạn đừng đi xa quá nha.
Không gian: rộng, và sach sẽ hơn ngày trước
Thức ăn: ngon, thịt mềm, nước dùng ngọt thanh, gần giống phở bắc, nếu ăn nước béo thì bạn cứ gọi vì tô tiêu chuẩn không có nước béo. Bánh phở hơi ít.
Menu: vẫn là phở tái, nạm, viên
Nhân viên: nhanh nhẹn, và rất thạo việc.
Giá tiền: 35k 1 tô, top quán giá phở giá cao
Nhà vệ sinh: mình chưa vô, lần sau rv nha
Chỉ đường: quán ở đường nguyễn việt hồng, gần karaoke kizz, giữa giữa đường, nên bạn đừng đi xa quá nha.
Cái lẩu lớn 200k mà ko có bánh phở, ko có rau nhúng lẩu nha mọi người. Chỉ có nước súp, thịt, giá sống với ngò rai, ngò om, rau quế. Y chang phở mà ko có bánh phở nha :)) Mua thêm thịt tái để nhúng lẩu thì họ bỏ vô bọc rồi đổ nước súp nóng vào. Chín mịa thịt :)) Trời trời nhìn mà hết hồn luôn á. Xong tính thêm 95k. Tổng cộng trả gần 300k mà còn phải tự đi siêu thị mua rau ăn lẩu. Nói thiệt chủ quán ko biết lẩu là gì thì đừng bày đặt bán. Ăn một lần sợ thiệt luôn.
Được thằng bạn rủ đi ăn mà nge nói giá 35k nên cũng hơi mặn mặn. Tới quán thì quán nhìn có vẻ bình thường, khá nóng vì mình ăn lúc trưa. Về phở thì tuyệt vời ông mặt chời, đó giờ ăn phở nhìu chỗ rồi mà chỗ này là ngon nhất, nước dùng đậm đà, thịt mềm, ngon.
Trưa mình thèm phở quá mà đi ăn hơi muộn, may là quán còn mở. Mình gọi một tô tái nạm nước trong để ăn...
Phở: nước dùng đậm đà, thịt miếng nào ra miếng đó, không vụn, không dính cục, rau giá tươi xanh, còn khuyến mãi thêm ly trà đá.
Trà đá: mình thấy quán lấy nước từ 2 bình lọc nước để trước quán nên cũng yên tâm.
Vệ sinh: sạch sẽ gọn gàng, quán có dán bảng quy trình rửa tay 6 bước tại bồn rửa tay ở phía trước, lại còn xịt cồn vệ sinh bàn sau khi dọn dẹp nữa.
Nhân viên: đeo khẩu trang, mang đồng phục, tạp dề, rất vui vẻ và nhanh nhẹn.
Menu: chủ yếu là phở tái nạm gân gầu viên, ngoài ra còn có súp cho những ai không ăn bánh phở. Có lẩu mang về nữa.
Giá: cũng khá cao khi so với các quán bình dân