29.10.2017
Phở - Miến Hà Nội
4 Phan Đăng Lưu, phường 14, quận Bình Thạnh, HCM
Quán nằm gần như đối diện với phố Trịnh Hoài Đức bên hông chợ Bà Chiểu nên bảo đảm dễ tìm. Ở đây vỉa hè rộng, sạch sẽ, trong nhà lại để một khoảng hiên cho xe máy nên không lo xe bị hốt. Quán k0 có wifi, bật điện thoại lên bắt thất có wifi tên "Xài 3G đi" - ngất trên cành quất.
Mặt tiền rộng nên không gian quán thoáng, lại bày ít bàn nên không phải bon chen. Giá phở rẻ nhất là 27k. Mình gọi phở thập cẩm 32k, nước ngọt, bánh phở mềm + dai đúng điệu. Lâu lắm mới được ăn kem cốm Tràng Tiền nữa, 10k cũng không phải đắt.
Chủ quán hiền lành, niềm nở.
Theo mình thì quán này không hợp khẩu vị của mình cho lắm. Mình không nói là nó không ngon nhưng với mình thì không thích. Có nhiều loại cho bạn chọn, nhưng mình kêu thập cẩm lại toàn thấy tái và bò viên, chẳng thấy gàu và các loại khác đâu. Nước cũng nhạt, tương ớt và tương đen nhìn ghê ghê @.@ điểm trừ nhất là nó hix... không dám xơi luôn. Phục vụ nhanh nhưng nhìn quán khá dơ, chắc tại do quán ít người nên chưa kịp dọn dẹp và lau bàn.
Phở ở đây ngon nè! Ngoài phở bò ra thì còn có phở gà nữa, phở gà được nấu bằng xương nên nước khá đậm chứ không lạt nhách như một số phở gà nấu bằng nước luộc gà!
Giá cả cũng rẻ! 1 tô khoảng 25k thôi