Phở Mậu - số 1 Bảo Khánh
Mới tìm được hàng phở ở khu vực phố cổ mà giá ổn phết. Quán phở nhìn khá đẹp và sạch sẽ, được theo kiểu mậu dịch ngày xưa ý, từ bát đũa đến bàn ghế đều được đặt làm riêng riêng, nhìn hay phết. M đến đây ăn đúng kiểu random luôn mà không nghĩ lại chất lượng bất ngờ như thế. Nước dùng trong vắt, thanh ngọt đậm đà đưa miệng lắm. Thịt bò khá nhiều, mềm nữa, ăn hết phở rồi mà bát vẫn còn đầy thịt. Nhìn thì nghĩ bát này ít nhưng thật ra nhiều lắm, ăn xong no ná thở luôn. Quẩy ở đây cũng ngon nữa, quẩy giòn lắm
Giá: 30-35k
Quán phở Mậu nằm ngay gần công ty mà tới tận hôm nay mới để ý thấy. Mặc dù địa điểm trên phố lớn nhưng giá cả lại rất phải chăng. Phở bò chín, tái thịt mềm, thơm, nước dùng ngọt đúng vị chứ ko lờ lợ như kiểu cho mỳ chính đâu ạ. Một bát đầy ú ụ bánh ăn no luôn.
Sẽ còn ủng hộ quán dài dài.
Phở rất ngon. Bánh phở mềm. Nuớc lèo vị rất riêng. Mình đánh giá chất luợng ko thua gì phở 10 LQSư nhưng tô phở nhỏ hơn. Quán nằm sát hồ gươm. Khách tây ăn khá đông. Bán sáng chiều tối. Có điều ko thích là quán***2 menu. Tưởng mình là tây nên đưa menu rẻ nhất 80k tô phở bắp. Sau khi thấy mình order tiếng việt thì họ đề xuất ăn phở tái nạm cho ngon em nhé :)) tô trong hình là 50k. Giá ok nhưng ăn lần đầu ko thoải mái lắm vì cảm giác giá cả ko rõ ràng.
Hôm trước mình dẫn bạn gái mình đi ăn có gọi 2 suất mì xào bò. Theo như giá niêm yết của quán là 45k một suất thì khi thanh toán thành 75k một suất với lí do tăng giá. Suất mì thì mì rất ỉu, không ngon, rất ít thịt bò hầu như toàn mì. Mọi người đi phố đi bộ chú ý không vào quán này
Mình dắt 1 người bạn ở ngoài nam ra quán phở này ăn vì tiện đường .
Mình coi trên now chỉ có 40k/bát nhưng mà lúc ăn xong thì bác chủ quán kêu 50k/bát và mình hỏi tại sao trên app là 40k nhưng bây giờ là 50k/bát thì bác ý bảo lên giá ??? :))
Rồi tổng 2 bát phở + 1 đĩa quẩy 110k
Và không những vậy 2 khách tây vào quán gọi có 2 tô phở và 1 đĩa quẩy bác chủ quán chém 200k !!
Làm ăn như vậy là không được , trong khi phở thì ăn khá nhạt và thịt bò không ngon !
Không nên đến đây ăn!
Quán phở mà trong thực đơn chỉ có một món phở duy nhất là phở bắp bò với giá 80 nghìn (foody một giá, tại quán một giá khác - nhân viên nói mới lên giá). Thế mà mình không biết sao người khác vào ăn phở gì có 40 nghìn nhỉ (chắc chỉ có bánh phở và nước lèo) hay phải người Hà Nội mới có thực đơn khác nhỉ. Đáng suy ngẫm.
Mất hứng thú ăn quà Hà Nội.
Rất ngon ...
Nước ngọt vị vừa đủ
Thịt mềm và ngọt
Đã từng ăn rất nhiều nơi nhưng chưa bao giờ ngon như ở đây ...giá cả lại hợp lí
Nói chung là qúa tuyệt vời