Quá tệ. tệ hơn nhất đời từng gặp. mua tô phở mà ko rau ko giá . đổ nước trong tô nhựa. rồi ngâm cái bao vào trong. Mùi nước phở khủng khiếp. Bữa nay chả bao giở tin mấy cái bình luận trên này. Xin lạy cho cái quán
Từ Hà Nội ra Đà Nẵng chơi vài ngày thấy quán phở nên mình vào ăn. Quán sạch sẽ, nhân viên lịch sự thân thiện. Phở hương vị rất ngon và quen thuộc. Sau này có quay lại Đà Nẵng sẽ chỉ ăn phở quán này.
Phở nước thanh, bánh trần kỹ, thịt chín mềm, tái vừa miệng, bắp giòn sật. Vị chuẩn phở Bắc
Quán có cơm rang, mới ăn cơm dưa bò nhưng rất vừa miệng
Không gian thoáng mát rộng rãi, có phòng điều hoà, dễ tìm, nhiều dịch vụ tiện ích xung quanh và siêu gần biển Mỹ Khê
Một chút cảm nhận ở đây là phở rất ngon, nước dùng chuẩn vị miền Bắc, không gian khá rộng rãi và sạch sẽ, thái độ phục vụ rất lịch sự. Có lẽ đây là 1 trong những quán phở ngon nhất ở Đà Nẵng mà mình đã thử, sẽ còn quay lại ủng hộ quán .
Nước dùng ngon , thịt bò tươi , sợi phở mềm , dai cộng với tương ớt tươi xay nhuyễn thêm vài miếng chanh tươi , kèm thêm vài chiếc quẩy . Ăn xong rồi vẫn nhớ mãi hương vị phở tại đây . Ước gì ngày nào cũng được đến đây ăn phở vào mỗi buổi sáng
Mình ở khách sạn gần quán phở nên đi ngang qua vô tình ăn. Nước phở ngọt thanh nhẹ và ít mỳ chính nên mình ăn nhiều không thấy bị đau lưng. Cọng phở mềm và mướt, thịt thì quá ngon đặc biệt là bò bắp và gàu bò, thịt mềm, thơm và hơi giòn sật sật. Cộng thêm rau thơm nhỏ xíu thơm và ớt xay cay nồng. Bơi biển xong lên ăn bát phở sướng cả lòng. Mình sẽ quay lại ăn tiếp khi có dịp đi Đà Nẵng.