Phở Lý Quốc Sư mở gần trường mình cũng được tầm 3,4 tháng rồi nhưng giờ mới có thời gian qua ăn thử. Vừa vào quán thì thấy không gian cũng lịch sự, thoải mái. Bàn ghế phù hợp với đi hai, ba người trở lên chứ đi một người như mình thì cô đơn lắm :(((. Ngồi vào bàn thì đã có sẵn khay đũa, muối, tiêu, ớt, tỏi để khách tự dùng. Mình gọi một phở tái giá 55k. Tô phở khá đầy đặn, thơm mùi ngò tàu, vị nước khá trong nhưng không đặc sắc lắm so với kì vọng của mình. Với có một điều mình để ý là hình như do mình mặc đồng phục nên không ai mang rau cho mình :( còn mấy bàn khác không cần nhắc đã có, khá buồn. Có lẽ mình sẽ quay lại thử các món khác.
Tổng kết lại:
-không gian: mình thật sự rất thích không gian ở đây )))
-món ăn: vị bình thường, không đặc sắc cho dù mình đã nhịn đói và ăn từ từ để cảm nhận rõ vị nhưng cũng khá tinh tế với ngò tàu, hành tây, ngò xắt nhỏ được thêm sẵn trong nước dùng.
-phục vụ: bình thường -_-
-giá cả: ổn với mặt bằng trung nhưng không phù hợp với học sinh sinh viên( đơn giản vì vốn dĩ phở đã tầm 45k trở lên rồi :v)
Tụi mình ghé quán này ăn sáng vì mấy đứa nhỏ muốn ăn phở. Phở ăn được, hợp khẩu vị nhưng mình có góp ý nhỏ là nhìn khu vực bếp hơi lộn xộn, không đẹp mắt cho lắm.
Thấy bạn bảo NT mới có phở Lý Quốc Sư nên tới ăn thử. Khá bất ngờ vì phở gà không phải món chính ở đây nhưng ăn khá ngon, nước ngọt và thanh, thịt gà ta chắc. Tổng quan đánh giá đc 9/10 so với ăn ở HN.
Hành ngò hơi ít với người thích ăn hành như mình, lần sau sẽ dặn thêm các bạn cho thêm.
Quán ko phải chỗ trung tâm nên thoáng đãng, view tầng 2 rất đẹp, không bị ồn. Nếu có bán thêm cà phê pha sẵn thì tuyệt.
Lần sau sẽ quay lại thử món phở bò.