Bước vào quán thấy khá ưng cái bụng vì khá sạch sẽ. Đồ ăn lên nhanh. Ăn cũng bình thường thôi nhưng được cái sạch sẽ, chuyên nghiệp. Giá khá cao. Ncl là gần nhà nên thi thoảng nhỡ bữa thì sẽ quay lại????????????????
Người đầu tiên :)) mình cũng ăn lần đầu luôn, mình vốn luôn là 1 fan của phở lý quốc sư rồi. Cửa hàng nằm ngay mặt đường thôi, dễ tìm. Nhân viên dắt xe, che ô cho khách khi mưa. Ăn xong có hoá đơn in hẳn hỏi, mình có ảnh nhé :)) vào thì nhân viên dải giấy lên bàn ăn, lấy đũa thìa, order đồ, đợi 1 lúc là có đồ thôi. Ngoài phở còn có cả cơm rang, lẩu nữa. Mình ăn thử phở tái chín 40k, phở sốt vang 50k, quẩy 2k/c thì ỉu khinh khủng. Phở ở mức độ trung bình thôi, với giá thế thì hơi đắt, nước không sôi, hành còn không chín được, nước dùng khá mặn, thịt thì ok thôi, không thơm lắm. Chắc mình sẽ không quay lại đâu