???? Quán phở gần khu nhà ba má mình nên hôm trước cả nhà ra đấy hóng hớt ăn uống tý. Đây là chi nhánh của Phở Lý Quốc Sư nổi tiếng.
- Không gian quán nhỏ thôi, cũng chỉ có vài bàn ấy, mà kiểu decor đơn giản thôi, ko sang chảnh.
- Đồ ăn mình gọi tái gầu, đầy đặn thịt bò, hành, rau thơm, nhìn nhân viên bưng ra bát phở nhìn chất lừ mà còn thơm chứ. Nói chung ăn ổn, nước dùng ngon ngọt, thịt bò mềm.
- Nhân viên không có mặc đồng phục, được cái nhanh nhẹn, biết việc.
- Giá cả thì như những cơ sở khác, là cao nhưng chất lượng ok.
Bình thường ko hay ăn phở Lý quốc sư đâu nhưng hôm mình qua khu văn phú này, chả biết ăn gì, tiện thì vào.
Bát phở to, nhiều thịt. Trên hình là phở tái gàu. Nước trong, k bị mỡ quá. Nói chung ăn được.
Giá khá hạt dẻ so vs 1 bát to thế. 32k
Giá dao động từ 25-35k thôi.
Chỗ ngồi rộng rãi, cũng sạch sẽ, quán có điều hòa nữa.
Quán dễ tìm, decor đơn giản thôi, tone cam đặc trưng. Quán sạch sẽ, cơ sở mới chuyển này k có điều hoà nhưng cũng đc cái thoáng mát. Quán mở cửa từ sáng sớm tầm gần 7h là bắt đầu kê bàn ghế ra ngoài rồi.
Nhân viên: là một đôi vợ chồng siêu thân thiện luôn ý ???? anh chị làm phở siêu nhanh luôn, trời ạ vừa gọi bát phở ra, mới đặt mông xuống ghế là đã có trà đá uống rồi, trà đá ở đây hợp khẩu vị mình, nhạt nhạt k đậm vị chè như các quán rong, siêu thích ❤️, đợi tầm 1-2p sau là có một bát phở nóng ra lò liền.
Giá: giao động từ 30-50k gì đấy tuỳ phở
Về phở: mình k chê ở đâu được, thịt cũng khá nhiều, lượng phở vừa đủ no k quá ít, gia vị thêm vào cũng ngon và sạch sẽ nữa