Bình thường chả biết ăn phở ở đâu thì dễ nhất là cứ thương hiệu phở màu cam này mà tạt vào, đảm bảo ngon, lại sạch sẽ đàng hoàng.
Phở nước ở đây thì vẫn ngon rồi, nước không ngấy quá, vừa vị, thơm lừng mùi quế hồi thảo quả đúng kiểu mình thích. Phải cái quên ko bảo đừng cho hành tây nên sau lại phải gắp ra.
Ở đây có thêm phở chiên phồng ngon phết, bánh phở ngon, ráo dầu nên ăn ko ngấy. Sốt thì hơi nhạt, quán có cho thêm xì dầu nhưng chắc lần sau sẽ nhắc cho thêm gia vị đậm đà hơn.
Ở đây thì nên ăn phở bắp nhé. Đông phục vụ vẫn rất nhanh, nói chung là ưng ạ.
So với việc ăn hàng quán vỉa hè bị chặt chém hoặc chờ đợi hay không ngon thì mình hay ưu tiên chọn thương hiệu phở Lý Quốc Sư này.
Ở đây có nhiều món phở để chọn, giá tầm 50-60K. Mình gọi phở sốt vang, phở chiên phồng, phở bắp với phở xào. Thích ăn nhất phở sốt vang, bát phở đầy đặn, đậm đà, phở cũng không bị ngấy quá đâu bởi có nhiều rau hành làm thanh lại vị.
Phở nước ăn cũng ngon, bởi nói chung là nước phở đây vị ngọt thanh ngon ấy. Phở chiên phồng hơi nhạt xíu, được cái bánh phở để riêng nên không bị mủn như nhiều chỗ.
Chắc sẽ quay lại bởi coi rất sạch sẽ, ngon miệng.