Quán ăn thân thiện của gia đình và dân cư trong khu mình. Mìnj người miền nam nên lúc đầu cũng ko quen vị Phở Lý Quốc Sư lắm, nhưng ông xã mình miền Bắc thì rất thích phở của quán. Ở gần đấy cũng có quán phở Huỳnh Mai rất đông khách nhưng ông xã mình ăn 2 lần rồi bảo ko ngon, khen phở Lý Quốc Sư Ql13 này nước dùng tự nhiên, ăn ngon hơn. Mình chiều chồng nên hay đi ăn, ăn riết rồi ghiền, hôm trước chồng đi công tác mình ở nhà ăn thử lại quán Huỳnh Mai, lúc đó mới thấy Huỳnh Mai đúng là phở ăn ko ổn. Vừa rồi có ônh bạn làm ăn người Mỹ sang, ổng ở Mỹ nhưng biết và ăn phở VN 25 năm rồi, rất sành ăn. 2 vc mình dẫn ổng đi ăn Phở 24, Phở Hùng... Lúc đầu sợ ổng chê mấy quán bình dân nên ko đưa về quán quen Lý Quốc Sư này, sau có hôm làm việc nhiều, ko có thời gian chạy xa thế là dẫn luôn ông bạn Mỹ ăn phở quán này. Ông bạn Mỹ ăn khen ngon đáo để, ăn quẩy rất khoái, húp hết tô phở ko chừa giọt nào... Sau đó ra Hà Nội ăn thêm mấy quán phở nữa nhưng lúc về Mỹ vẫn khoái và nhắc quán Lý Quốc Sư ở QL13 gần nhà. :)
P.s: vừa mua 5 tô về ăn sáng cho gđ.
P.s.s: Anh chủ quán mặt vui vẻ, chị chủ quán mặt hơi khó chịu nhưng ăn quen và khen phở ngon là mặt cuời vui vẻ liền. :)