* VỊ TRÍ : trên đường Quang Trung hướng ra quận 12, nằm bên tay phải
* KHÔNG GIAN : có chỗ ngồi trong nhà , hơi cũ kỹ , mình ghé vào 1 chiều mưa cuối tháng 7
* THỨC ĂN : bạn mình ăn mì gói tái , còn mình là tô phở tái gân , mỗi đứa thêm cái trứng gà nữa , ăn khá ok , đồ ăn nhiều , no nê
* THỨC UỐNG : mỗi bé ly trà đá , trà thơm
* PHỤC VỤ : nhanh , quán theo kiểu gia đình , cô chủ dễ thương cho mượn cả hột quẹt
* GIÁ CẢ : bạn trai mình trả , không để ý giá mà ổng cũng hổng nhớ kỹ , nói 2 tô và trà đá tầm 70k mấy đến 80k