Thấy quán lạ lạ trên foody nên ghé thử
Xôi bò trùm mền 23k . Trùm miếng ốp la hồng đào ^^ . Bò xào hành tây ăn cũng ngon .
Nước sâm khá đậm. 1 chai 2 tẩy là vừa luôn .
Anh vs chị bán khá dễ thương
Đặc biệt có chú nhiệt tình lắm , vui vẻ nữa
Xôi ngon, mềm dẻo và lạ miệng rất đáng để thử. Cực kì thích việc xôi được nằm trên lá chuối dậy mùi thơm vô cùng. Mới thấy nhỏ tưởng ko no nhưng ăn xog cũng khá chắc bụng, ăn nhiều hơn sợ sẽ ngán. Quán lại có wifi và free trà đá là 1 điểm cộng lớn :))) M chỉ có 1 thắc mắc là ko hiểu sao trên menu ko thấy in xôi bò @@ Quán ko nổi bật lại trog đg nhỏ khá khó tìm, m với bạn chạy qua lại mới thấy. Giữ xe ko thẻ nên mn nhớ cẩn thận.
Đường Nguyễn Án có 1 đoạn chút xíu nên chạy vô là thấy liền à. Không gian trong nhà giống như 1 quán bán cà phê á,...mà hình như là quán cà phê thật :)) Có chỗ để xe rộng rãi.
Xôi bò trùm mền 23k/phần. Một dĩa khá nhiều, ăn xong no căng bụng luôn. Xôi dẻo, bò không bị dai, trứng ốp la xắn 1 cái lòng đỏ chảy ra hòa vô xôi ăn béo béo, ngon dã man. Dầu mỡ hơi nhiều nên ăn dễ ngán, hành tây cũng quá trời, nhưng mà chín hết rồi nên ăn thoải mái, không bị mùi hăng khó chịu.
Món ăn ra nhanh, không phải chờ đợi lâu.
Xôi dẻo, bò ăn vị tạm được. Có trứng thì 25k, ko trứng thì 20k. Xôi bò ăn bình thường không có gì đặc biệt hấp dẫn như trên clip đã review. Ăn miếng đầu thì thấy bò xào rất thơm nhưng từ miếng thứ 2 thứ 3 đã thấy ngán rồi. Chỉ là xôi với lớp bò xào bên trên. Pate cũng quá ít mà cũng không thơm ăn không thấy vị. Ăn cảm thấy không hài lòng chắc sẽ không quay lại.
Thấy clip trên mạng rất hoành tráng nên mình đến đây dùng thử.
+Về xôi: bị sống, ăn sựt sựt.
+Về bò: Bò xào củ hành thì toàn thấy củ hành. Những vị thì chấp nhận được.
+Về giá: 23k cho 1 hợp xoi là giá không phải quá rẽ. Tạm chấp nhận được
+Về phục vụ: ở mức trung bình, (Lúc đến khoảng 20:00 CN, quán cực vắng, không thấy KH)
> Sẽ không bao giờ quay lại và nhắc bạn bè nên tránh xa ra
sáng nay đi ngang phố lồng đèn đừơng nguyễn án vô tình phát hiện món xôi bò trùm mền, thấy lạ lạ nên liều 1 phen đánh thẳng vào quán và order ngay 1 phần xoi trùm mền . đợi khoảng 5 phut là có ăn, vì bò và trứng order mới làm nên bưng ra nóng hổi vừa thổi vừa ăn
Xôi mền dẻo ko nhão bò xào mềm thơm ngất hoà quyện với đậu phộng ngon hết xẫy còn có thêm cái trứng lòng đào phía trên
à quên quán này ăn xôi được free 1 chai nuoc suoi nữa nha
Thấy quảng cáo nên ghé ăn thử nhưng mà mua về, mấy bạn đi trần hưng đạo coi chừng chạy huốt nha vỉ mình lố qua luôn phải vòng lại. Mình gọi 1 hộp thì 23k, ai gọi thì chị chủ mới chiên trứng với xào bò nha chứ k làm trước. Mình đợi chừng 5p thì có. Cơ bản là mình thấy ăn đc, xôi dẻo, pate với bò ở dưới thì béo ngon, trứng thì ăn bth thôi . Nói chung ăn chống đói được. Lạ nên thử. Mình đói quá nên ăn quên chụp lại :D