Quán nằm ngay đầu đường HHT lun không gian mở hết rất thoáng mát nên rất thích hợp cho những ngày trời nóng như này. Để xe thì mình chạy thẳng vô sân trong lun rất rộng rãi như kiểu sân vườn vậy ko lo mất xe hay lo bị hốt nha. Mình và ông anh đều kệ tô phở thập cẩm giá là 45k/ tô ăn bao no lun. Tô thường là 35k tô đặc biệt 55k nhé. Ở đây thịt nhiều và mềm, bò viên rất chắc, gân giòn giòn sựt sựt. Tương ớt thì ko cay lắm mình phải bỏ vài lát ớt vào. Nước dùng và sợi phở nấu theo kiểu miền Nam nha. Quán bán khuya thì phải mình đi ăn tầm 9h30 tối á.