Sáng không biết ăn gì lên Now lướt một vòng rồi đặt tô phở tái về ăn. Đồ giao rất nhanh đến tay vẫn nóng bốc khói luôn. Chuẩn bị đủ rau sống, chanh và ớt. Trong mỗi tô có để sẵn ít giá đỗ. Với mức giá thế này mình thấy khá hợp lý, ăn ngon vừa bụng. Thịt vừa không hề bị ít, tô phở khá đầy đặn. Lên đánh giá cho quán mà thấy đánh giá cũ hết hồn luôn, may mà đặt về thấy oke không gặp phải vấn đề gì cả. Nói chung là hài lòng
Lí do duy nhất để mình ghé cái chỗ ó đâm này ăn là bò kho ngon. Thiệt sự luôn. Bò kho ngon, mềm, thịt cục nào cục nấy to cắn ngặp răng, nước dùng sền sệt ăn với bánh phở, hủ tíu hay bánh mì gì cũng ngon. Còn ko gian quán thì cũng ko rộng lắm, sáng sủa, quầy bếp nấu ngay trước cửa nên nhìn vô thấy hơi nóng hầm xíu, vô trong mới thấy nóng thật. Bàn ghế thì dài kiểu ngồi ghép bàn ấy, khách đi 8 đời dương mà chưa ai lại dọn bàn phải đợi khách khác vô, đợi chủ kêu mới dọn. Dọn xong bỏ đi ko thèm hỏi khách ăn gì. Tự bà chủ lại hỏi luôn. Bàn mình số 10 mình tới trc mình nghe bà chủ kêu đem bò kho bánh mì bàn số 10 con mẹ phục vụ bưng qua bàn số 2, bàn đó mới vô gọi xong là có liền trong khi mình đợi mệt vai lon ???? xong kêu trà đá thì 2-3 lần mới có để uống. Rồi xin giá trụng cũng bưng qua bàn số 2 ???? bàn số 10 như chết rồi phải xin lại lần 2. Mà mình đi mấy lần để ý con mẹ phục vụ lùn lùn hay cài tóc, ko đc trẻ trung hay chân dài tới nách gì, mà mấy bàn mà mấy anh mấy chú đi mẹ tui kiểu vui vẻ cười đùa như tới mùa động dục mệt mỏi dùm bã luôn.
SG thiếu gì quán tốt k vô , vô chi quán này, phục vụ kiểu cho ăn xin, chắc tại vậy mà ế, hay tại ế mà sinh cọc cằn với khách, dọn quán làm nghề khác đi, tớ đã bị vậy rồi nên giờ thà ăn hủ tiếu gõ chứ Bái bai lâu rồi bạn khờ ơi!
Mình đi ăn phở từ trước tới giờ chưa từng thấy quán nào vô duyên như cái quán này. Xin có mấy cọng giá mà cái người nấu phở trong quán la ầm lên
-Ăn cái gì mà cứ xin qài. Đi ăn mà cứ xin qài. Khách xin thì phải cho thôi chứ biết sao, xin hết cái này tới cái kia của đâu mà cho.
Cạn lời. Mình chưa từng đi ăn quán nào ở sài gòn phục vụ kiểu vậy.
Ngon hay dở mình k bàn nhưng cách phục vụ như vậy thì ế là phải rồi. Mọi người né quán này ra để không ôm cục tức như mình nha
Mình thấy phở ở đây ăn thì ngon nhưng phục vụ không lịch sự gì cả. Tô phở gần 40k tiếc gì vài cọng giá với khách. Miền bắc có bún chửi, còn Sài Gòn thì có quán phở nói xấu khách. Khách hàng còn ngồi trong quán mà chủ quán nói xấu khách oan oan. Khách hàng là thượng đế không phải ăn xin. Hèn gì thấy quán không đông khách.
Xin hứa là sẽ không bao giờ trở lại !
Phở ở đây rất là ngon, nước lèo đậm đà ngọt, thơm. Tô vừa ăn và thịt cho nhiều. Không gian ok, sạch và thoáng mát. Nhân viên nhiệt tình và chuyên nghiệp. Với giá 35k một tô bạn sẽ được ăn một tô phở với vị Paris.