- Vị trí: Quán quen nên dễ tìm, trên đường Núi Trúc, ngay cạnh Fresh Garden.
- Giá cả: 40k/bát phở tái chín. 40k/suất cơm rang thập cẩm. 10k sữa đậu nành, 3k trà đá.
- Chất lượng: 1 bát khá đầy đặn bánh phở với thịt bò, tuy gọi tái chín nhưng có 1 ít thịt gầu ???????? Cơm rang vị ổn, nước dùng hơi đậm. Quẩy để lâu nên cứng. Giá khá đắt so với chất lượng, tầm 35k/bát phở thì hợp lí hơn.
- Dịch vụ: Cô chủ đon đả, nhiệt tình. Bưng bê đồ cũng nhanh.
- Không gian: Có chỗ để xe trên vỉa hè, chắc để được tầm 6-7 cái. Quán rộng rãi, cũng khá sạch sẽ.
Tối mùng 5 tìm quán lẩu bò khó quá, đến quán này lại cũng hết lẩu nữa nên gọi 1 bát thịt trần thôi. Như trong bát có tái, nạm với thịt chín. 1 bát này + nửa chai rượu + 1 chai coca thanh toán hết 230k. Thịt cũng khá ngon tuy nhiên thịt tái hơi bị nát quá, vụn nhiều ở dưới đáy bát. Nhân viên hơi ít chắc do mới đầu năm tết nên chưa có người lên nhanh. Tuy nhiên bà chủ nhanh nhẹn dã man, gọi đồ rồi thanh toán nhanh mà gọn gàng, khá ưng.
Lần đầu mình ăn bát chín bắp thì giá là 40k thấy cũng ổn không đắt. Lần t2 đi cũng gọi chín bắp thì bà chủ bảo 45k mình nghĩ chắc lên giá với cũng chưa đến mức chát nên ok mình cũng ko hỏi gì. Đến lần t3 đi thì ra tính tiền bà chủ bảo 50k thì mình mới hỏi sao lần trước cháu đi ăn mà hết có 40k thì bà chủ bảo đấy là chín gầu. Mình thì chả bao giờ ăn gầu cả vì nó lắm mỡ vl ))) nên từ đấy mình cũng không có ý ghé lại nữa. Ăn thì cũng gọi là tạm được không có gì đặc sắc lắm. Chỉ là thái độ phục vụ của bà chủ khiến mình không được ưng chút nào ))
Gần nhà nên hay ăn ở đây. Quán sạch sẽ, có từ lâu rồi, từ ngày mình còn bé. Phở ngon, nước dùng thanh chứ không kiểu ngọt vị mì chính, thịt mềm. Giá tầm 40k 1 bát đầy đặn. Nên thử ạ
Mình ăn ở đây khá nhiều và ăn nhiều món không chỉ phở do gần. Lần đầu vào ăn phở thấy cũng ngon. Giá 50k môtk bát. Hơi đắt nhưng vẫn ok. Những lần sau thì ăn càng ngày càng thấy chán. Mình chuyển sang ăn mì xào, phở xào. Mỳ và phở khô. Thịt bò xào cứng. Không có nước sốt. Lần cuối mình gọi cơm rang dưa bò và đều không hài lòng. Dù gần nhưng nhà mình quyết định không bao giờ vào quán nữa.
Thái độ phục vụ rất kém, ăn nói lấc cấc với khách hàng, gọi bát phở hành củ thì cho cả hành lá vào rồi bảo ăn tạm, một bát nữa gọi chín thì ra tái chín.
Không ngon. Còn rất nhiều hàng phở khác ngon hơn.
Khuyên các bạn không nên đến hàng này để khỏi bực mình.