Mình làm việc gần khu Trung Yên bởi vậy rất hay ghé các quán ăn trưa. phở Lang Liêu khá nổi tiếng với người dân làm việc văn phong nơi đây! Món chủ đạo la phở nhưng để phục vụ khách đa dạng hơn, họ add thêm các món cơm rang vào thực đơn. Thực đơn chỉ khoảng 20 món tổng cộng. Trong đó 2/3 là các loại phở. Nước phở rất thơm, rất ngọt, khiến mình nhớ đến vị phở xưa. Phơr có giá khởi đầu cao hơn cơm rang, có giá từ 35k. Nhưng dù k gọi phở, chỉ gọi cơm rang, mình cũng được phục vụ bát nước phở. Nhân viên ở đây lịch sự. Chờ cơm rang mất khoảng 10-12', so với các quán vp xung quanh thì tốc độ chuẩn bị đồ ăn như vậy hơi chậm. Dân vp chỉ có 1h ăn trưa. :( tuy thế, điểm tốt của quán là sạch sẽ không gian nhiều ánh sáng, tv mở phim, dù ngồi goc nào thì bạn cũng có thể xem đc. Diện tích chỉ chứa được 15 thực khách.
Chi tiết hơn về món cơm rang rẻ nhất -25k. Món này không có thịt, chỉ đc rang với dưa, lạp xưởng & hành phi. Mình không thích hành phi nhưng thực sự là k hề ghét hành phi tại đây :d đĩa cơm đầy, mình ăn mất 25' mới xong. Trà đá : 2k/ cốc
Quán phở này cũng mở lâu lâu rùi. Quanh đoạn này ít quán ăn nên dân văn phòng vào đây khá đông. Bàn ghế ở đây mình thấy khá sạch sẽ. Bàn ghế gỗ sơn đen nhìn lịch sự. Bát đũa cũng ngắn nắp và khô ráo. Khu nấu phở ngăn ra bằng một tấm kính nên rất đẹp và lịch sự. Nhân viên ngoan, lễ phép và nhanh nhẹn. Phở ở đây giá 30k, có bán thêm các loại nước ngọt nữa. Bát phở đầy đặn nhưng mình đánh giá là bình thường. Nước phở không ngọt lắm, thịt bò rất trắng và nhạt nên mình nghĩ đây là thịt lợn thôi. Nói chung, là một địa điểm ăn tạm lịch sự và mát mẻ
Ui ui sáng nay vừa mới đi qua ăn phở các bác ạ. Làm khách lâu rồi mà hôm nay mới tranh thủ lên đây review được. Phải nói quán sạch sẽ và phục vụ lịch sự nhiệt tình, buổi sáng ăn bát phở cũng thấy sảng khoái. Thực đơn kha đa dạng, nhiều món, em thì thích ăn tái gầu còn chồng thì hay gọi phở đuôi bò, lúc đầu nghe lạ lạ mà bây giờ ăn quen thì mê lắm. Nước chè free nên ai cũng được phục vụ, nói chung không mất tiền lại có sự tỉnh táo, em thật ưng cái này. Hôm nay có động lực lên đây nói vài dòng là vì sáng nay khác các sáng trước, hai vợ chồng em không chỉ được uống nước chè free đâu mà còn được ăn cả đĩa quẩy đầy cũng free luôn. Em đọc biển thông báo, chẳng là quán kỉ niệm 5 năm mở cửa nên tặng free quẩy cho khách, còn đến tận ngày 22/11 các bác ạ, nhanh chân hốt ngay cơ hội này hehehe ????????. Em biết ăn quẩy béo lắm nhưng nhân dịp này em xin phép tranh thủ ăn ạ. Em xin cho quán 9 điểm vì bữa sáng ấm bụng, giá cả phải chăng. À quán có cả cơm rang nghe mấy anh chị phòng em bảo ổn lắm, em hôm nào cũng về nhà nấu cơm nên chưa thử được, nhất định hôm nào phải ra thử thoi
Mỗi lần chán cơm cơ quan lại sang quán này ăn ))) quán mặt đường trung kính, trưa rất đông người, chủ yếu là dân văn phòng. Giá cả tạm ổn. Mình hay gọi phở k mỳ chính thì thấy nước cũng ngọt, k hiểu ngọt thật hay người ta vẫn bỏ mỳ chính vào. Cơm rang ngon, buổi trưa làm suất cơm + trứng trần là ấm bụng ????????????
Hôm nay mình gọi phở về văn phòng cho mọi người ăn. Bên mình gọi phở chín, tái, gầu với sốt vang. Thịt bò ăn có mùi, không thơm. Nước phở thì màu sậm đen và bị ám mùi hộp đựng :((( Mỗi suất có nước được để trong kiểu hộp xốp mang đi :( Hộp vừa mỏng vừa vỡ, nước phở thì đổ ra được có xíu, thành ra đổ phở vào nhìn chẳng khác gì phở trộn :((
Nói chung là cả văn phòng gắp ít thịt ăn cố rồi bỏ lại phở với nước không ăn nổi
Nói chung là ăn thử 1 lần và không bao giờ gọi lại.
Mình gọi về qua delivery nên không biết ăn tại quán như thế nào. Review để mọi người tham khảo.
Phở Lang Liêu Mình thấy quán sạch sẽ và phục vụ chu đáo, lịch sự; đồ ăn ngon và nóng, giá cả lại hợp lí,thực đơn khá đa dạng. Phở đuôi bò hay cơm rang thập cẩm độ 20,000đ đã đầy đủ dưa, canh, lại có nước trà miễn phí /\ /\.Quán có chỗ đỗ xe, đi lại thuận lợi, mỗi tội h ăn trưa thì hơi đông, còn lại thì ổn, thấy hợp túi tiền.