Quán này là chi nhánh 2 của Phở Lân Béo, nổi tiếng Đà Nẵng. Quán còn có tên là Phở Phú Gia, với khẩu hiệu "Chúng tôi nấu như cho cha mẹ mình ăn". Tô phở cũng na ná giống phở Lân Béo nhưng nhìn chung chất lượng không bằng. Nhân viên múc phở kém chuyên nghiệp hơn bên địa chỉ Lý Tự Trọng. Quán view đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Có chỗ để xe, phục vụ tạm được. Ở đây đón tacxi khá lâu. Giá cả cũng như bên Lý Tự Trọng, khoảng 40 - 50k / tô. Đặc biệt món phở tái bắp rất ngon.
Sáng ngủ dậy, một tô phở đập vô miệng, :)) vì dậy trễ nên ba má đi ăn rồi mua về cho. Một tô phở đây giá từ 45-50k, phần gói về thì khác cũng chỗ khác là nước dùng được đựng trong cái hộp nhựa, khá lịch sự. Sợi phở mềm, thịt bò nhiều và thơm, nhưng chỉ thấy có giá, ko có rau thơm, hành ngò gì cả, nghe ba má bảo thì quán này toàn khách sang :3 Theo mình thấy thì chất lượng cũng ok nhưng giá vậy hơi chát, tầm 35k là thuận tình rồi ????
Quán này gần nhà này. Ăn mấy lần mà giờ mới chụp đc tấm hình. Quán bán khá bài bản, chắc do chủ là người gốc. Giá cả thì hơi cao nhưng thật sự là xứng đồng tiền bát gạo, kêu một tô mà ăn hoài ăn hoài không hết. Với cả phở nước trong rất là ít béo.
Bước vào quán cũng không sang trọng lắm, sạch sẽ. Trên tường treo đầy danh ngôn, tục ngữ, chắc chủ quán cũng thuộc dân văn. Quán khá rộng, đến 16 bàn là ít. Chất lượng không tệ, nước ngọt nhưng so với giá thì khá chát. Đến 40k 1 tô, hic. Chất lượng chỉ tương đương với phở Hà Thành chứ ko hơn. Mình nghĩ chỉ nên lấy giá 30k là được rồi. Đấy là cộng cả không gian luôn đấy. Có điều lạ là chỉ có giá trụng mà không có cọng rau nào, bình thường phở phải có thêm rau quế hoặc ngò nữa chứ nhỉ. Nói túm lại thì mình không hài lòng lắm về quán này.
PS: chống chỉ định với bợm nhậu, xem hình đính kèm
Mình hay đi ăn cùng gia đình, ăn nhiều món nhưng thích nhất phở gầu, ăn kèm với thiệt nhiều tương ớt^-^!Quán chỗ ngồi rộng rãi, nhân viên nhiệt tình, mỗi tội quẩy nhỏ quá so với giá, một lần ăn phải gọi tới mấy cái. Nhưng mình luôn ủng hộ quán dài dài<3!
Đây là quán ruột của mình. Ăn bao nhiêu lần cũng không ngán. Bản thân là ng gốc Bắc nên mình rất thích hương vị phở miền Bắc! Chỉ có 2-3 quán ở Đà Nẵng có đc hương vị này. Phở Lân Béo là một trong đó.
Buổi sáng quán có thêm món phở gà, đặc biệt là gà đùi. Ăn rất ngon! Ngoài ra còn có phở tái bắp, bắp ăn rất giòn và ngon! Nước phở mang đậm hương vị miền bắc. Tương ớt cũng kiểu như quê mình. Dạng lỏng và siêu cay!
Từ 17H30 tối quán có thêm món lẫu bắp gầu nấu từ nước phở. Ăn rất ngon. Chú ý là buổi chiều tối không có phở gà. Phở gà cũng hết rất sớm. Nên muốn ăn bạn phải đến trước 9H sáng!
Không gian quán rộng rãi! Sạch sẽ! Nói chung điều này mình rất hài lòng!
Điểm trừ là quán không có quẩy. Mình rất kết món quẩy miền bắc ăn vs phở! Mong là sắp đến quán sẽ làm quẩy :)