Về hình thức thì m thấy quán sạch sẽ, phục vụ trà đá free nè, còn món ăn thì ăn cũng tạm dc. Không lạ mà cũng không quen, nước lèo giống nước phở, còn sợi hủ tíu. Giá cả tầm 30k cũng cỡ 1 tô phở, lâu lâu ăn đổi gió cũng dc. Thấy quán cũng ngon mà hơi vắng khách vì ngày nào cũng chạy ngang qua, chắc do ko hợp khẩu vị, kiểu phở ko phải mà hủ tiếu cũng ko ra ý. Nhìn chung là nên ăn thử cho biết, lâu lâu ghé đổi gió cũng dc.
Tìm được quán vị quê nhà, thích lắm. Tuy vào đây có chút biến tấu lại cho khẩu vị phù hợp với người miền Nam hơn nhưng mình thấy nó cũng na ná vị ở quê nhà. Giá cả lại bằng ở quê mình nên mình rất thích. Không gian quán sạch sẽ, cũng không to lắm. Trà đá phục vụ free.