Đi công tác mà gặp những quán như này là mình mừng lắm. Quán này hơn cả mong đợi của mình: quán rộng rãi, có chỗ đậu xe hơi, nhìn sạch sẽ, phục vụ cực dễ thương. Phở ở đây cọng phở dày, nước dùng nấu vị miền Nam, ăn rất ổn. Mình ưng.
Giá 35k/tô
Quán phở nổi tiếng ở khu ngã 3 chùa, mới được mở rộng và bán 24/24 nên lúc nào cũng nườm nượp khách. Quán bán phở rất hợp khẩu vị, mình đã ăn ở đây từ hồi còn đi học cấp 2 đến giờ mà vẫn không thay đổi. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn, có người trông chừng xe. Ngoài bán phở, quán còn bán thêm bò kho, hủ tiếu bò kho cũng rất ngon. Phở được nấu theo hương vị của miền Nam nên dễ ăn, kêu thêm một chén trứng nữa thì quá đã. Giá cả cũng không quá đắt, khoảng 40 nghìn là có một bữa no nê và chất lượng.
Lần đầu ghé quán này ăn và thấy khá là hên vì ghé đúng quán ngon. Nước phở ở đây được nấu rất đậm đà, đúng chuẩn được ninh bằng xương bò luôn. Bánh phở mềm, thịt bò tươi được cắt lát mỏng rất dễ ăn. Cũng như những quán khác, phở ở đây được bày cùng dĩa rau bự chảng, có đủ ngò gai, rau húng, rau mùi, giá...ăn không đủ có thể xin thêm, không tốn tiền đâu :). Mình có orther 1 ổ bánh mì ăn cùng cho chắc bụng. Quán bán lâu rồi nên lượng khách ghé ăn khá là đông, mở 24/24 luôn, rất lý tưởng cho những bạn đi làm hoặc đi chơi về muộn.
Trời Sài Gòn lạnh vầy mà ăn 1 bát phở ngon ở Huỳnh Trâm thì rất đúng bài. :)
Quán phở mở 24/24 nên đây là lựa chọn ăn khuya là tốt nhất rồi, vị phở nấu theo kiểu trong nam nên rất hợp khẩu vị của mình. Phở cũng nhiều nữa, súp đậm đà thơm lắm nha. Một tô 40k ăn là no nê tới bên lun nha.
Quán bán phở ngon nước ngọt thịt. Ăn tô đặc biệt là không hết. Nhiều thịt lắm luôn. Phở thì ngon bao nhiêu thì bò kho nấu dở mà còn mắc quá mắc. Phần có 4 cục mà ko phải thịt gân mà mấy cái nhừ bở cũng bán cho khách.
Phở ăn được nhưng phục vụ siêu tệ vào chỗ máy lạnh rồi mà như cái phòng xông hơi tôi không có tiền lẻ nên đưa 1 tờ tiền chẵn vậy mà còn hỏi lại là "không có tiền lẻ hả" bằng bằng cái giọng điệu hơi bị khó nghe
Sáng nay mình ghé mua phở mang về. Gặp bạn nữ nhân viên mặc sơ mi trắng không hỏi khách ăn gì, không order cho khách. Đứng đợi cả 20 phút rồi bạn mới nói không ai order cho chị hả? Trong khi mình đã hỏi khi nào mới bán cho mình thì bạn đó nói đang làm mà đợi cả 30 phút vẫn không làm. Trong khi đó quán không đông lắm mà nhân viên cũng không ai thèm quan tâm đến khách hàng đến quán mua về. Nhân viên cực kì xem thường khách hàng. Chỉ là nhân viên thôi mà bạn ấy cứ như mình là chủ không muốn bán. Tạm biệt quán không bao giờ đến ăn nữa. Đề nghị chủ quán nên chấn chỉnh lại bạn nữ ấy chứ không thôi lại dần dần mất khách