Lâu lắm rồi mới quay lại đây ăn. Quán ngay chỗ đầu veo qua chùa Định Công một tí.
Quán rộng rãi, thoáng mát có 2 gian liền. Chỗ để xe ngoài vỉa hè bé tí hơi bị chật, chắc chỉ để được tầm bốn năm xe thôi.
Nay ăn phở bò gà. Bò ăn khá ổn nhưng mình thích ăn bò tái hơn chín. Không thích ăn gà ở đây lắm vì toàn gà trắng. Mình chỉ thích ăn thịt đen thôi. Nước dùng khá ngọt.
Quẩy giòn. Dù đông khách nhưng nhân viên phục vụ rất nhanh. Tầm 10h là đóng cửa.
Quán phở ngon nhất khu vực, từ nước phở đến miếng thịt bò đều tươi ngon. Mấy quán phở có tiếng trên phố cổ bán đắt bốc khói cũng k bằng quán này anh em an!