Có thể nói là một tiệm phở tuy 'ẩn nấp' xa trung tâm TPHCM, nhưng đích thị là một trong những tiệm phở ngon nhất sài thành.
Quán phục vụ chủ lực phở, bánh cuốn và hủ tíếu; phải nói là món nào cũng xuất sắc! (cái này hơi hiếm vì thông thường mấy quán ngon thường ngon chủ lực một món) Nước phở thơm lừng, đậm đà, dung hoà được cả khẩu vị Bắc lẫn Nam của thực khách. Quan trọng là không hề cho thực khách cảm giác trong phở có nhiều bột ngọt sau khi ăn. Thịt bò rất mềm và tươi ngon; tái, nạm, gầu, gân đầy đủ, nếm là biết chất lượng.
Bánh cuốn nhiều nhân, có chả lụa và chả chiên rất đỉnh (gạ hỏi chủ quán chỗ mua mấy lần mà cô chỉ lắc đầu cười). Hủ tiếu cũng khá vừa miệng! có cả khô và nước - nhưng bạn nào thích ăn gan trong hủ tiếu khô thì quán ko có nha
Nói chung mỗi lần đến đây điểm tâm mình lại dùng một món khác, tuỳ tâm trạng mỗi ngày. Vậy nên chả bao giờ thấy chán. Giá cả phải chăng và so với chất lượng đồ ăn, mình là một người sành ăn mà mình thấy quá xứng đáng. Mọi người nên ghé quán thử.