Quán này trước đây là Tân Thiên Địa, nay tập đoàn Phố Hương cải tạo lại sáng sủa hơn, không gian rộng rãi, có phòng lạnh và ngoài trời, phía lầu 1 trang trí theo kiểu hơi hướng châu âu cũng đẹp, phòng lạnh có ghế sofa lớn ngồi thoải mái, mình gọi sinh tố dừa vừa uống, không quá ngọt, sinh tố mịn, có kèm ly nước dừa tươi, trang trí đơn giản, nhìn cũng dễ thương. Theo cảm nhận của mình thì đa phần nhân viên phục vụ không được thân thiện lắm, trừ 1 em đem nước cho mình là thấy dễ thương được chút, còn lại có vẻ chảnh, giữ xe miễn phí, bảo vệ thì vui tính.
Cuối tuần đi chém gió với thằng bạn về ý tưởng thay đổi thế giới.
Quán có không gian mát mẻ, thiết kế dành cho người trung niên.
Món cafe trứng của mình uống khá ngon. Ly cafe có kèm theo đèn cầy để nung giữ ấm. Điểm này mình thấy khá hợp lý.
Thằng bạn mình thì uống cam-chanh-xả-tắt gì đó, rất lạ nhưng cũng ngon )).
Chất lượng: ổn.
Đi ngang qua quán này nhiều lần rồi. Hôm qua mới có dịp ghé. Đầu tiên là không gian khá rộng, lịch sự. Phía trên lầu có khu vực riêng cho khách hút thuốc và phòng máy lạnh. Nhà vệ sinh sạch sẽ. Mình chọn món Mattcha đá xay, giá 60k. Nhìn menu giá hơi cao nhưng chất lượng rất ok. Nước ngon, ly bự chà bá. ????????. Bạn mình gọi đĩa trái cây nhỏ ăn cũng ok. Trái cây tươi, ngon, giá 60k ( đĩa lớn 90k). Nhân viên phục vụ thân thiện. Có dịp sẽ ghé ủng hộ quán nữa.