Vị trí: nằm ngay vòng xoay Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng
Không gian: rộng rãi, giữ xe trước quán, chú bảo vệ vui vẻ khi thấy khách lắm. Tầng trệt là nhà hàng món huế. Tầng 1 là phở ông hùng. Hai hệ thống này chung chủ ngồi đâu cũng được.
Nhân viên phục vụ chấp nhận được.
Hến trộn xúc bánh đa 58k: món này mỗi làn thèm mình hay ra mua ăn, rưới ít mắm chua ngọt trộn đều dùng bánh đa xúc ăn rất ngon.
Bánh canh nam phổ 58k: món này khi mang ra còn nóng hổi, sợi bánh canh trong dai dai, nước dùng đậm đà, nhiều chả và mọc.
Trà xanh 5k/ ly.
Lần đầu được ăn phở Hùng. Ấn tượng đầu tiên là không gian khá tuyệt, trước giờ chỉ ăn phở bình dân nóng nực giờ vô ngồi máy lạnh đúng là khác hẳn :v
Về phở thì mình thấy cũng thường, vị phở còn không bằng phở 24h. Chỉ được cái tô to và nhiều thôi.
Nhân viên vui vẻ, mình đi lúc đó chưa phải giờ cao điểm nên khá vắng, phục vụ nhanh, nói chung về dịch vụ thì khá tốt.
Giá cả thì hơi chát. 1 tô ở đây giá gấp đôi ở ngoài mà lại không đậm đà bằng.
Sẽ không quay lại
Hôm tối thứ 5 vừa rồi, mình với 2 đứa bạn đi chơi đói quá tìm chỗ ăn mà không thấy nên vô Phở ông Hùng vì nó ở ngay đường lớn.
Không gian: Không gian thì không phải chê rồi, mát, thoáng, không quá đông khách, chắc tại buổi tối thứ 5. Vị trí: Dễ tìm, ngay mặt đường. Giá: 58k tô nhỏ, tụi mình kêu 2 tô, 1 đứa uống pepsi.
Nói về phở: Mình hơi khó khi ăn phở, sợi phở không ngon, nước cũng không ngon, nói chung mình ăn chẳng thấy gì đặc biệt, nếu so với phở Phú Gia đường Lý CHính Thắng 60k/1 tô nhỏ thì mình thấy chất lượng không bằng. Nhưng thực ra bạn mình đi cùng cũng chê phở dở.
Sau lần này mình chỉ hợp với những tiệm phở nhỏ nhỏ gia truyền thôi, đến mấy chỗ to bự ăn phở thấy vị không như ý.
Nhà hàng này ngày trước là Burger King. Ế quá nên phải sang lại. Phở Hùng và nhà hàng món Huế mới mở ra cũng không được đông khách nên không biết địa điểm này sẽ cầm cự được bao lâu.
Vì là nhà hàng nhượng quyền nên chất lượng, hương vị đều giống những phở Hùng và nhà hàng món Huế ở những nơi khác.
Quán không đông do địa điểm không được thuận lợi. Ở ngay bùng binh và ngay tại ngã 4 Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định.
Phở va bún bò thì ok. Nhưng mì Quảng thì hơi chán.
Cả phở và các món Huế đều dở. Phở/bún bò Huế nước nguội, thịt ko ngon. Kêu tính tiền thì nhân viên nghe xong lo đứng tụm 8 với nhau, chờ 20-30p cũng ko thấy tính, cuối cùng là mấy ẻm quên.
Món ăn dở tệ, đặc biệt rất dơ, chế biến sơ sài, cạnh măt suốt đời
Nhà hàng phục vụ rất chán từ chỗ ngồi cho đến vệ sinh
Món ăn làm sơ xài
Phở nước lạnh tanh, khẩu vị thì thua phở lề đường, rau phải xin mới có
Bún thịt nước, để nguyên cục không thèm cắt nhỏ ra, gỡ ra còn thấy tóc tai bên trong, kêu nhân viên thì không thấy đâu, chỉ nghe tiếng tám chuyện của các bạn
Đũa muỗng không có, chờ xin mới chạy đi lấy
Chả giò thì những chỗ khác còn có thêm rau, chỗ này để đúng 6 chiếc chả lên cái đĩa 63.000đ, cho chén tương ớt như là tương ớt phẩm màu ngoài chợ
Đến món chè mình còn thất vọng não nề hơn, mấy cục hạt sen với giá 25.000đ. Mà như đã để 2-3 ngày
Giá chua chát mà cái nhận được thì tệ kinh khủng
Bạn nào ko biết ăn j cũng đừng kiếm đại chỗ ăn như mình nhé
Ăn xong thấy tiếc 200.000đ. Thề là chỗ này không còn trụ được lâu và từ nay mình sẽ thù Phở Ông Hùng - Món Huế tới già
Tức qá cố nuốt đi cho lẹ ko chụp được tấm nào