30k/người
VỊ TRÍ – KHÔNG GIAN : Quán này nằm trong khu Sông Tiền, Cửu Long, Sông Đà, Đống Đa. Đi Trường Sơn quẹo phải vào khoảng tầm 200m, qua khỏi Đống Đa là quán nằm phía bên trái hén, lúc nào cũng thấy tấp nập người tới ăn sáng, gửi xe ở con đường nhỏ kế bên quán. Chổ này cũng thoáng mát.
MENU – GIÁ CẢ : Các món bún, miếng, phở cũng nhiều đó, giá từ 25-35k. Ăn sáng cũng ổn.
THỨC ĂN : Mình ăn bún sườn mọc, có 3 cục mọc, 2 cục sườn, mọc và sườn nêm khá ngon, mọc giòn, thơm vì có nấm mèo, còn sườn thì mềm vừa và béo. Có nước dùng thì hơi mặn (ko có vị ngọt vì nấu theo khẩu vị Bắc). Có bạc hà nữa (dọc mùng).
PHỤC VỤ : Nhanh
Mình hay mua bún mọc ở đây ăn sáng , vị cũng ok , dọc mùng ( bạc hà ) mình thấy cứng như kiểu là không bóp ấy . Quán nên điều chỉnh giá cả cho khớp với giá hiện tại , chia ra món nào không bán sáng để khách biết mà đặt . Có hôm mình mua 1 phần quẩy thì thấy co 2 cái nên hôm sau mình đặt 2 phần thì thấy quá nhiều luôn
Vợ chồng mình hay ăn sáng tại đây, quán gần như lúc nào cũng đông.
Phở quan trọng nhất là nước dùng, nước dùng ở đây không bị hôi mùi xương bò như nhiều chỗ, vì làm theo vị bắc nên cũng không bị ngọt lợ như nhiều chỗ mà thanh hơn, cái vị ngọt ngọt lợ lợ do bỏ nhiều đường với hạt nêm của nhiều quán làm mình khá khó chịu.
Trong hình là tô phở trộn, có chén nước dùng đi kèm nữa.
Mình thấy giá ở quán khá hợp lý, ngoại trừ có lần mình kêu thêm chén trứng gà non 15k thì được đâu 3 quả làm mình hơi bị ngỡ ngàng.