Lần đầu tiên ăn phở theo phong cách cách lẩu, rất ngon, nước phở cũng có nhiều loại, cũng có ngăn chia để được chọn 2 loại nước lẩu phở, thịt ăn với lẩu là những loại thịt ăn phở như thịt tái, gầu, nạm, gân, đuôi bò, bắp bò, sốt ngoài tương bình thường còn có thêm muối ớt xanh, gọi 1 phần combo Tết sum vầy được 1 lẩu uyên ương 2 nước lẩu satế chua cay, 1 dĩa rau , 1 dĩa bò thịt thập cẩm, 1 dĩa tái, bò viên, 2 trà tắc chanh sả, 2 sữa chua dẻo tráng miệng 500,000. Thanh toán tiện lợi có đủ các ví điện tử như Momo, Grab, VNPay.
-Phục vụ rất tào lao, rất làm biếng dọn bàn ngay cả khi khách nhắc 5-7 lần như van xin, khách gọi thì dọn vài cái rồi để đấy, gọi thì dọn tiếp ko thì thôi đi qua đi lại chơi vậy đó, rất làm biếng và ko có ý thức với công việc của mình mặc dù quán luôn vắng khách hơn so với những quán xung quanh. Thậm chí có lần mình nhắc bạn dọn nốt mấy cái còn lại thì được trả lời là của quán bên cạnh nên nhân viên quán đấy dọn chứ e ko dọn, rồi để nguyên đống đồ dơ trên bàn vậy luôn (theo sự chỉ tay của bạn nam nhân viên thì đồ của quán cơm tấm cali).
-Ngay cả khi bạn vào bàn, được đưa thực đơn chọn món và trong tư thế sẵn sàng ăn chỉ vì đói bạn vẫn “bị mời” đi bàn khác (bàn mới trong tư thế dơ chưa biết khi nào dọn) vì có khách đến nhiều người hơn cần cái bàn bạn đang ngồi. Điểm sơ mấy cái còn nhớ vậy thôi.
-Chất lượng phở thấy những comment khác nói hộ rồi. Mình tiên đoán quán này sẽ sớm đóng cửa.
Không biết đến đc bao lần ở đây rồi, cũng khá lâu mới ghé quán. Nghe nói có món mới là lẩu solo bò mỹ do nhân viên giới thiệu và đc tặng thêm 1 hủ yaua sữa tươi để tráng miệng. Mình thấy cũng ok nên order thử. Khi phục vụ ra món mình thấy rau nhiều thịt cũng ngon. Cũng khá thú vị khi ra lẩu dành cho một người ăn. Chúc quán buôn may bán đắt.
Món ăn ngon , nhận viên tận tình , thu ngân lại rất dễ thương tận tình chỉ cách thanh toán như thế nào thuận lợi cho khách , không gian thoáng mát , sẽ tới ủng hộ dài dài ????
Vô tình đi dạo thấy phở hotpot , thấy độc lạ, nên ghé vào ăn thấy Thật sự khác lạ thật
Nhất là phở trộn ngon tuyệt
Phục vụ thì niềm nở dễ thương
Quán sạch sẽ đẹp
Nói chung quá OK
Khi 1 khách hàng vào quán,thì sẽ gọi món trong thực đơn,nhân viên nói,món phở cuốn anh chờ lâu lắm,ok mình cũng gọi,ăn phở cuốn ok do đói quá,còn tô phở truyền thống tái nạm mình cứ tưởng cám heo,bữa nào chủ quán thử giả dạng ăn thử món phở của mình đi,mới biết nhân viên nấu ngon như thế nào, khách hàng gọi món phở xong đem ra,nếm thử 1 thìa nước lèo,kêu em ơi,tính tiền dùm em, và nhân viên cũng ko hỏi là anh ơi có đem hay gói về ko,tại sao anh gọi ra anh ko ăn.ko hề hỏi 1 câu,vì nhâm viên còn thấy tô phở thấy gốm,đem về cho chó ăn hay sao