Quán phở này gần nhà mình, khá đông khách, chuyên phở bò. Mình ăn phở gầu bò thịt mềm tươi, nước dùng ngon, ăn đậm vị. Quẩy ăn cũng giòn, ngon. Giá 40k/bát, trà đá có thể hỏi hàng bên cạnh 3k/cốc. Quán khá hẹp, khách ăn ngồi gần như ngoài vỉa hè.
(English below)
Tôi đã ăn mì xào, bạn của tôi đã ăn cơm rang dưa bò. Mì xào rất ngon, cơm rang cũng khá ngon. Cả hai phần ăn đều rất nhiều. Giá là 40k / bát. Quán hơi hẹp và có đông khách. (Xin lỗi tôi vẫn học tiếng Việt.)
I had fried noodles and my friend had fried rice worth beef and pickled vegetable (dưa). The fried noodles were very tasty, the fried rice was also quite good; both meals were really big, too. The price is 40k per dish. The place is quite small and crowded; you sit at the roadside below an awning.