Lâu rồi mới ăn lại. Ghé mua về, giá 50k/ tô rồi. Thịt không nhiều lắm. Chắc do mua trễ gần hết giờ bán nước sắc lại nên mặn, 3 miếng chanh vẫn còn mặn. Vị nước đậm đà , chắc do nêm nếm mạnh tay
Ghé ăn sáng. Nước dùng đỡ mặn hơn ăn buổi trưa. Hôm nay gọi thử tái nạm sụn thì chán quá, sụn dở, nạm mỏng được có mấy miếng, tái cũng được vài miếng thôi. Giá vẫn 50k. Ăn nạm viên thì ok hơn.
Ăn nhiều nơi rồi vẫn quay về đây vì cảm thấy ngon , nước dùng đậm đà , thịt mềm và giá cả hợp lý - Chú giữ xe nhiệt tình luôn dắt xe dùm khách dù gửi xe free
Quán đông quá trời,nhưng được cái không gian rộng thoáng đãng nên không bị ngộp.Phở ngon,thịt xắt lát to mỏng,bò viên ngon,nước dùng đậm đà,1 tô nhiều lắm mình ăn no đến trưa!Nhân viên nhanh nhẹn vui vẻ,gửi xe free.
Hôm trước nghe mẹ mình quảng cáo có quán phở trên đường NTP ngon lắm, nên sáng vừa rồi mình có ghé ăn thử, lúc mới vào thì thấy quán khá đông khách cứ ngỡ phải chờ lâu lắm, ai ngờ lúc mình vừa vào gọi món xong chưa tầm 10' thì đã được phục vụ. Phở của quán khá vừa miệng với mình, nhìn chung giá cả cũng không đắt mà ăn lại ngon hơn những chỗ khác mình từng thử trên sài gòn này nên mình khá là thích.
2 tô bình thường 1 tô nhỏ 153k nhưng mình ko thấy đáng một chút nào. Nước phở ko trong, vị rất đậm (hợp vs những bạn thích ăn đậm đà) còn mình thích ăn nước trong nhạt vị nên thấy ko ngon.
Nhân viên thì rất bẩn. Lúc mình ngồi ăn có 1 chị nhân viên đi chân đất, ngồi gom rác trước mặt mình. Đổ hêt rác vào 1 bịch rồi bắt đầu lựa khăn lạnh ra (chăc là để dùng lại). Phở ko đến nỗi dở nhưng thật sự mình nhìn rất buồn nôn & ăn đc 2 gắp !!!
Rồi bắt đầu mình nhìn xung quanh chỗ nấu phở cũng bẩn.. chỉ có chỗ mấy bàn ăn cho khách là tạm được !
Mình chỉ muốn đi khỏi cho nhanh. Nhìn nhân viên đi chân đất tay dơ chân dơ bưng phở ra mình rất buồn nôn, thật sự ! Nên mình quên chụp ảnh lại.
Sẽ ko bao h quay lại đây.
Gia đình mình đi ăn sáng ở đây vào thứ 7, chủ nhật hoài, chắc từ lúc mới có tiệm. Lúc nào cuối tuần cũng đông, từ sau 8h là siêu đông. Tiệm chuyên phở bò nè. Phở phải nói là ngon, ăn là ghiền. Mình đã từng ăn qua gân, vè, nạm, nạm nạc, tái, bò viên, gầu, hình như là đủ hết trơn hết trọi rồi ????????.
Nước phở thơm, dậy mùi bò, có chút béo béo ăn thích lắm. Mình thích ăn cho chút sa tế, the the ăn đã lắm. Rau thơm, giá hành trụng đầy đủ. Phục vụ nhanh lẹ lắm, đặc biệt mấy chú giữ xe rất nhiệt tình thân thiện. Quán đông nên có vài lần nghe họ nói lớn tiếng, ai ko biết chắc tưởng cãi lộn ???????? (vì lấy order và đưa order bằng miệng hết mà) Đi ăn nhiều lần mà ko có lần nào chụp được tấm hình hết ????????. Giờ viết review mà thèm qué ????????
Đây là quán quen của gia đình tôi, ai cũng thích ăn phở ở đây. Tôi thích gọi phở có nạm vè sụn, sụn chất lượng lắm. Món gân và tái thì bình thường. Nước lèo rất đậm đà, thơm, có mùi phở đặc trưng. Đi ăn sáng từ 7h - 8h30 quán rất đông, nếu T7, CN nhiều khi phải chờ mới có chỗ. Quán có điểm đáng khen là phục vụ nhanh, chưa đến 1 phút là có ăn. Các bạn nên ghé thưởng thức.