Mình cũng ở Q.6, mấy hôm nay có chạy ngang nhưng chưa có dịp ghé vào, hôm nay 20/11 rảnh đi học xong ghé zô lun. Nghe mấy chị tiếp viên nói bò kho ở đây được kêu nhiều nên mình cũng ăn thử, công nhận ngon, vừa miệng. Chưa thử kem tại ăn xong + uống trà đá free no kềnh. Hứa hẹn sẽ quay lại thử món Buffet Kem nếu có dịp.
À quán hơi khuất, có lẽ đây là điểm trừ lớn của quán, nên bạn nào muốn đến lần đầu chắc cũng phải mất 5-10p dò đường :D
Có ghé chỗ này bữa khai trương. Bò kho ngon. cảnh đẹp nhưng mà bữa đó đông quá nên toàn thấy người, hic hic, không có chụp hình được. Ở đây chơi hoa tươi, nhìn lãng mạn. Tiếp viên ỡ đâu toàn chân dài xinh đẹp haha. KHông biết có trùng hợp gì không?