????????♀️ Vị trí: Quán nằm ngay mặt tiền ngay dưới chân cầu***phía đi về quận 1
????????♀️ Không gian: quán rộng, có 2 gian và có máy lạnh mát mẻ lắm nhe
????????♀️ Nhân viên: vô gọi món thôi chứ cũng không tư vấn gì, nhân viên bình thường
????????♀️ Món ăn: ban đầu mình gọi một phở tái gân, hết gân nên chọn phở tái với gầu. Bưng tô phở vẫn còn nóng ấm nha, vị nước rất đậm đà, gầu cho quá trời ( mình gọi tô lớn). Ăn không cần nêm thêm gia vị gì nữa đâu. Nước dùng mình thấy vừa rồi. Tuy nhiên mình cảm nhận bỏ bột ngọt nhìu quán, ăn lát hồi tê lưỡi lun á
????????♀️ Giá cả: một tô lớn là 60 ngàn, một tô nhỏ là 50 ngàn, quán còn có nhiều món nước giải khát nữa nhe
Quán phở kiểu Nam này nằm ngay dưới chân cầu HHT gần chỗ khúc bạch Thanh lun nè. Nghe bảo bán cũng lâu oy. Giữ xe cách đó 2 căn, là gửi trong nhà lun nha chứ ko phải để ngoài đường như những quán khác đâu.
Có thể ngồi ăn trong nhà hoặc ngoài trời nè. Mình ăn tái nạm còn anh mình ăn nạm gân. Tô nào cũng 55k. Nhiều lắm ăn bao no lun. Phở nấu đúng kiểu miền Nam. Ngon đậm đà, tương ớt ko cay nha. Thêm chén trứng 7k. Sữa đậu nành 10k, tắc ép 12k. Tính tiền có in bill đàng hoàng nha.
Điều đầu tiên khi viết bình luận này mình muốn nói về việc các bạn nam nhân viên nhìn và chọc ghẹo khách mua hàng.
Hôm nay mình ghé mua về, đứng ngoài xe đợi lấy phở thì mấy bạn này cứ nhìn, chỉ trỏ và nói này nọ. Sau khi đi thì còn nghe các bạn ấy đọc biển số xe rất to và cười phá lên ????
Quán nằm bên phải hướng từ cầu Hoàng Hoa Thám chạy về Trần Quang Khải, có nhà giữ xe cho khách ăn tại quán, nhìn chung khá rộng.
Phở ăn bình thường, hơi nhiều bột ngọt. Không thấy cho khách tương ớt, tương đen như những quán khác.
Mình hay ăn phở ở đây và gọi tô thập cẩm(65k), chỗ này ngon mà thấy hơi ít ít so với mình nên ko được no cho lắm. Có bán kèm theo nhiều món nước giải khát.
Phục vụ nhanh, gọi món là khoảng 2-3 phút sau có liền tuy buổi tối thường đông lắm. Gửi xe miễn phí cách quán phở 2-3 căn nhà.
Tôi là khách hàng thường xuyên của Phở Hiền, có vài góp ý :
- Nhân viên đông mà quá chậm : khách vào kêu món phở , nhân viên không đem rau giá ra trước, đợi đem tô phở ra rồi mới từ từ đem dĩa giá ra sau, có khi ăn gần xong rồi mới thấy dĩa giá !
- Dạo này hình như nước Phở không được ngon như trước , bột ngọt chắc bỏ nhiều , có ngày ăn xong nhức đầu !.
- Nhân viên toàn là nam , không thấy ai đeo găng tay lúc làm phở, rau giá, bánh phở đều bóc tay . Vấn đề vệ sinh ở đâu ?
Dịch vụ quá tệ.
8g5 ngày 22/4/20 .tôi ghé mua 2 phần phở tái bầm ,nạm mang về...khách mua khá vắng,chỉ có 3 người.....vậy mà khi về mở ra thì 1 phần phở ko có thịt ?????. Gọi vào số bàn thông báo thì người tiếp điện trả lời câu cụt ngủn.." chắc do quên ? ??? " tôi hỏi tiếp ủa chỉ cần trả lời quên là được rồi hả?....đầu dây trả lời tiếp " tôi đâu có nói là được đâu? "....ko có bất kỳ 1 câu xin lổi và cách trả lời theo kiểu văn hóa ...quần cụt. Cạch mặt chổ này ko dám ghé lần sau. ( cách nay 5 tháng đã có lần mua 4 phần khi về đến nhà thì lại thiếu 1 phần nước dùng ???? ) .B.S đúng nghĩa
Phở vẫn ngon,nhưng thịt gầu ngày càng tệ y như nạm có dính thêm 1 miếng mỡ vậy,khô và dở. Ngày xưa gầu ở đây là ngon nhất,giờ mình toàn phải ăn tái gân,mong quán xem lại chất lượng thịt gầu.
Order giao hàng, cách có hơn 1km mà giao tới nguội r. Đồ ăn thì ít, bánh phở, thịt tái, gân nước lèo k ngon.
Tô 50k thì thấy giá cũng k mắc, mà chất lượng thì hơi tệ.