Sáng chủ nhật ghé đay sáng lúc 8h mà đông kinh khủng. Mặc dù là bàn ghế thấp ngồi vỉa hè thôi mà khách vẫn vô nườm nượp
Ở đây vẫn có tái nạm gầu gân bò viên bình thường nhưng có thêm long nữa nha, như kiểu phá lấu vậy đó
Tụi mình gọi 2 tô thập cẩm. Trong tô có tái nữa.
Nước phơ ăn cũng ok, đồ ăn cũng nhiều
Phục vụ nhanh nhưng bưng phở nóng đi qua đi lại mà đường đi chật hẹp xém té mấy lần, có khi khách bị bỏng oan ko chừng ~.~
Giá 40k/tô
Mình ăn từ hồi nhỏ tới h hơn 10 năm
Hồi nhỏ lúc mình ăn là do cô em bán, sau này cô chị bán nhưng mùi vị vẫn y vậy
Mẹ mình hay nói là ở quán nấu theo kiểu phở nam. Buổi sáng khá đông, mình thích nhất là ăn phở lưỡi lấy nước béo. Lưỡi siêu mềm ăn thích lắm, nước dùng rất vừa ăn ( hồi nhỏ mình bị ghiền, húp hết cả tô luôn mới đã). Điểm mình an tâm nhất là rau sống ở đây được rửa kỹ, sạch sẽ an toàn. Ngoài ra ở quán có đủ các loại nước cho khách lựa chọn.
Giá cả thì không mắc cũng không rẻ, ở tầm trung. Phục vụ nhanh lẹ, bà chủ nhiệt tình và chiều khách.