Bạn mình bảo đi ngang quán nhiều lần thấy đông nên muốn ăn thử. Quán có điều hoà, thoáng, phục vụ nhanh chóng. Mình nhớ không phải trên Bửu Long, nên chắc là chi nhánh. Về vị thì không hợp khẩu vị 2 đứa nên có lẽ là ăn cho biết thôi. Gọi 2 tô nạm nhưng ăn hết bánh phở vs thịt thôi chứ không dùng nước lèo. Xem như ăn cho biết chứ không quay lại nữa. Các bạn có dịp thử xem vì thấy khách ăn đông, có thể khẩu vị bọn mình khác thôi.
Thiệt hại chỉ 78k, rất phải chăng.
Ở đây ngon nhất theo mình là món Phở xào giòn đà điểu, nước sốt làm rất đậm đà. Bạn mình thì thích phở đuôi bò. Ở bên quận 5 nhưng vui vui cũng ráng chạy qua đây ăn. Khách quen nên mỗi lần gọi trà đá là chị chủ cho uống chè xanh k pha nước, bao ngon luôn :).
Giá cả thì không rẻ nhưng theo mình thì phù hợp với chất lượng. Với lại mấy món ở đây khá độc nên giá 40-50k / tô là được rồi.
À, đây là phở theo phong cách Hà Nội nên trong tô phở không có giá như miền Nam, bạn nào thích ăn giá thì gọi thêm giá trụng nha.
Nằm trong hẻm nhưng thoáng, dễ tìm. Phở và thịt bò thì ăn ngon tuy nhiên nước lèo hơi nguội và lạt. Nói chung là trong khu Bắc Hải thì Phở Hành ăn được nhất --> nên ủng hộ.