Hum nay đi chơi vs e gái ăn tạt vô quán nỳ. Xem quán này vs quán phở bát đàn kia thế nào.
Mình chọn món phở bò sốt vang vì hết bò bắp rùi. Em gái mình thì thick ăn cơm nên con bé chọn cơm trứng thịt.
Phở ngon, có tý rau mùi nhìn đẹp mắt, thịt bò nềm. Nc dùng đậm đà.
Cònem gái mình nx cơm ở đây bt. Nên một lời khuyên là vào quán phở đừng chọn cơm :)
Hôm cuối tuần lười nấu cơm nên mẹ rủ ra đây ăn thử, phải nói là rất thất vọng với bát phở ở đây. Bát phơ nước đục đục, phở thì đứt đoạn nhỏ rất khó gắp, thịt thì lèo tèo vài miếng. Ăn đc chút thì bỏ chả ăn nữa, phục vụ cũng chậm nữa chứ, nói chung ko bao gìơ quay lại nữa.