Quay lại lần 2 rủ thêm ông anh cũng thích phở như mình đi cùng. Lần này mình đổi ko ăn phở gà nữa mà kêu Phở bò gà - 42k còn Phở bò - 37k ko ngờ giá cao ghê :)) Chất lượng cũng vẫn ổn như lần trước. Chủ yếu là cái nước lèo hơi bị ngon lại đúng kiểu Bắc. Lần này có thịt bò mềm dễ ăn. Anh mình xin thêm đầu hành thì được thêm chén nước lèo luôn. Quán có bán bún riêu nữa, lấy của tiệm kế bên mang sang :)) thực ra cũng chung quán hay sao á.
Kiếm quán đi ăn sáng nên ghé vào. Bên ngoài nhìn quán hoành tráng khá bự vậy thôi chứ bên trong cũng nhỏ à. Được cái sạch sẽ, tươm tất. Mình gọi 1 tô phở gà 32k thịt cho khá nhiều, nước dùng lạ, ko giống các quán thông thường, nấu theo kiểu Bắc ăn vào là thấy khác liền, còn cho lá chanh xắt mỏng nữa. Lâu lâu ăn đổi vị ăn như vậy cũng ngon.
Nhà mình miền Bắc hay thích ăn phở lắm. Bữa ghé quán này thấy ngon h ghé lại ăn nữa. Mà lần này hông thấy ngon như lần đầu????
Gọi 3 bát phở 120k ,quẩy 10k với thêm đĩa đùi gà chặt 120k. Nước dùng thì ok ăn được còn thịt gà dở,thịt k chắc ,kiểu gà công nghiệp ăn như cao su í. Mà gà công nghiệp mới có giá rẻ v nên thôi k nói???? Mình có gọi thêm trứng non nữa, trứng non ngon hehe,k bị tanh. Quẩy chưa được giòn.
Phục vụ nhanh nhẹn ,mặt mũi k biểu cảm gì,lạnh tanh:))
Không gian sạch sẽ, nhỏ nhưng ngăn nắp.
Hôm mình đi chơi về khuya các hàng quán quanh khu này đóng cửa hết rồi còn mỗi hàng phở này thôi mừng quá nên tấp vào ăn luôn.Không gian đơn giản thôi nhưng gọn gàng,sạch sẽ có treo tranh ảnh Hà Nội
Phở gà 30k/1 tô, mình gọi thêm phần trứng gà non .Trứng ăn ngon,k bị tanh.Đang đói ăn bát phở thấy ngon ghê luôn,nước dùng đậm đà nóng hổi còn thịt gà thì dạng gà công nghiệp thôi ,bình thường.Giá 30k/1 tô rẻ nên cũng k đòi hỏi nhiều.
Phục vụ nhanh nhẹn.Sẽ ghé lại khi nào thèm phở mà k muốn ăn phở bò nặng bụng^^
Mình ăn quen ở đây. Lần đầu ăn ngon lắm, nhưng những lần sau thì không bằng. Hôm nay ăn lại, kêu 1/4 con gà và 1 tô cháo gà thì quán lại đem ra gỏi gà và 1 tô cháo thiu chua. Mình có nói lại chủ quán. Chủ quán cầm tô cháo húp luôn rồi kêu cháo không thiu trả lại cho mình. Đáng ra chủ quán mà xin lỗi rồi lấy lại tô cháo thì mình sẽ vẫn ủng hộ. Nhưng đây thái độ của chủ quán kì cục dễ sợ, cầm tô cháo của khách húp thử cái rột xong kêu không hư rồi trả lại. Tạm biệt quán luôn! ????
Xung quanh khu vực này thì mình đánh giá đây là quán phở đúng chuẩn nhất, mặc kệ phở phú vương hay phở gì gì đó.....vừa đắt cắt cổ mà còn nước dùng quá ngọt hoàn toàn không tìm đc hương vị bắc dù thịt bò có ngon đến đâu, quán này ăn phở gà, miến gà thì OK còn bò thì hạn chế, nhưng mình đánh giá cao về nước dùng đúng chuẩn luôn, đậm đà, nếu có thể thêm những món rau sống của miền bắc hay tương ớt phở nữa thì quá ok, GOOD