Hôm bay sớm có ghé đây ăn sáng từ lúc 5 giờ sáng hơn. Thế mà quán đã có khách sẵn rồi. Do gần khu vực sân bay nên có cả quẩy bắc ăn kèm, giòn cực. Phở ăn cũng bình thường, không đến mức như biển hiệu quảng cáo. Hơi mỡ nữa. Trà đây cũng theo kiểu bắc, uống nóng cho ấm bụng.
Về HCM khá muộn nên thấy quán này gần sân bay mà vẫn còn mở cửa nên mình vào ăn. Nước lèo khá trong, hơi mỡ, thịt và rau nhiều. Có quẩy ăn kèm giống ngoài Bắc nhưng hương vị thấy giống phở Nam hơn chứ không giống phở Bắc lắm???? Bánh phở cho nhiều tuy hơi mềm ăn cảm giác giống bị nát.
•Điểm cộng: vào kêu 1 phát là có ngay tức thì, nhân viên dễ thương, phở ăn cũng ok. Có cả chỗ đậu xe hơi.
•Điểm trừ: bàn và sàn hơi bẩn tí tẹo.
•Giá: 200k/5 tô -> 40k/1 tô, cũng rẻ. ????