Mình sống gần đây nên lúc nhỏ hay được gia đình dắt đi ăn . Nhưng dạo này ko đi nữa, vì 3 lí do:
+ nhân viên thái độ khá khó chịu khi mình gọi món dù mình là khách lâu năm
+ giá so vs chỗ khác mắc hơn nhiều, phở hay nước uống cũng tăng rất nhiều
+ món ăn ko ngon như lúc trước, hôm đó là mình vs mẹ đi nên chắc ko phải do mình xui: bánh vừa gắp lên rụng toòng teng, thịt hết 8 phần mỡ, nước nguội ngắc, mình báo vs nhân viên mà còn bị quát lại. Nhớ tới mà tức anh ách. 2 mẹ con tớ bỏ đi luôn.
Ai muốn ăn phở ngon thì nên chọn quán 72 gần chợ Xóm Mới. Giờ tớ chỉ ăn ở đấy thôi <3
Mọi người nên ghé
nhất định nên ghé
Phở ở đây ngon cực kỳ ngon
Chi tiết hơn để mọi người xem có hợp khẩu vị không nhé:
cọng bánh phở mềm nhưng ko nát, nước lèo đậm đà, nêm thêm tương đen đỏ là ngon lắm, thịt nạm ở đây mềm rụm luôn.
giá cũng bình dân cỡ 30k 35k 1 tô, 1 tô. (vừa ăn vừa uống 2 người cỡ 100k)
Quán khá nhỏ, bình dân nhưng sạch.
Lần nào ăn cũng ngon ko bị thất vọng bao giờ
Nhân viên cũng là người nhà chủ quán, nhiệt tình cười nói chứ ko phải mặt hầm hầm lạnh te như vài quán khác
giá vẫn 30k/1 tô mà ngon cực luôn :X khẩu vị mình ăn thích nước lèo ngọt ngào vừa ăn như vậy :D
Quán mà upgrade lên máy lạnh thì sướng phải biết :3