Đi qua thấy quán khá đông khách nên tạt vào ăn thử
Vị trí thì dễ tìm nhưng ôi thôi đang ngồi thì công an ra dẹp à chạy tung toé cả lên xong cho mình ngồi ở cái đầu ngõ bé tí ghép bàn tùm lum cả lên
Nhân viên thì mặt nữ câng câng khó chịu, ăn nói thì thái độ(bình thường ở ngoài đường chắc mình cho 3 vả luôn ý chứ lại chả) nhưng bù lại nhân viên nam lại rất nhiệt tình hỏi han khách và bà chủ cũng thế
Quán có vẻ nổi vì phở gà nhưng mình thèm ăn cơm rang :( . Thấy không đáng với giá 50k/suất, và cơm bị dính cháy còn nhạt nhẽo nữa ấy . Ở đây thì có cái ớt siêu cay trần đời tôi ghét luôn !!!
Hôm rồi đi chơi về muộn, thấy quán này vẫn còn mở cửa và đông khách, mình cùng bạn vào ăn thử.
Gọi 2 bát phở gà đùi, ngồi chờ 1 lúc là thấy mang ra.
Lúc mang ra thấy khá lêu hêu, được vài miếng gà thái sợi. Nước dùng khá ngon, kiểu ngọt ngọt (không biết có phải mì chính không). Phở lõng bõng vài sợi.
Ăn xong đứng dậy thanh toán, chém 80k/2 bát, mình cũng hơi sốc nhưng k dám nói gì.
Thấy bạn mình bảo là gà đùi thì 40k/bát nên mình k dám ý kiến.
Cơ mà nhìn bát mình ăn thì k có đáng với cái giá đó, 30k là thấy đắt rồi ý.
Sẽ không có lần 2 quay lại quán, chào tạm biệt.
Quán nằm trên phố Tây Sơn, đối diện Lotte, là hàng đầu gần chợ Vĩnh Hồ. Quán ngồi vỉa hè, khá nhiều chỗ. Quán mở tầm 5h chiều, tầm 7h đông khách đến ăn. Quán có đủ các loại từ phở, bún miến, cơm rang, xôi. Mà làm sạch sẽ lắm, từ làm gà đến quay gà đều làm ngoài trời. Thích nhất phở gà đùi 40k ăn sướng, thịt mềm, nước dùng ngọt. Cơm rang thập cẩm 40k đĩa to gồm chả, lạp xường, rau củ, trứng, hành phi ăn khá ngon nhưng hơi ngấy, nên gọi ăn chung
Mình ăn 2 người, 1 bát ốc 40k chán ngắt, 1 bát cháo 30k, 1/4 con gà 200k. Nhấn mạnh là 1/4 con gà 200k. Mà chất lượng gà đâu đến mức 600-700k/con. Haiz. Bị chặt chém 1 lần thui và ko bao giờ quay lại.
Mình gọi 2 gà tần và 1 óc chần hết 175k. Mì gà tần giá 70k/bát, óc chần 35k/k.
Nếu mà ngon thì đã không review đắt rồi vì tiền nào của nấy mà :))
Nhưng mà thực sự không ngon ấy ạ, gà mềm nhưng mà chả ngọt, nhạt thếch luôn. Nước dùng gà tần cho cũng ít, mình gọi thêm thì bạn phục vụ múc ra 1 muôi nước phở và chan vào ))
Mấy đứa quay ra nhìn nhau không hiểu tại sao ấy. May có món óc chần bù vào, ăn cũng được chứ không thì chắc khóc thành tiếng mán mất :((((
Ăn vài nơi thì có lẽ ở đây là tệ nhất
Đồ ăn k có gì để chê k quá xuất sắc cũg k quá tệ. Tệ ở chỗ cách tính tiền ở đây làm khách hàng khó hiểu. Lần đầu tiên đi ăn 1 quán phở mà gọi quẩy vs chân ra ăn k hết vẫn bị tính tiền. Uk thì rằng nếu họ tính tiền mình mà họ đổ đi mình còn đỡ bức xúc nhưng liệu họ có bỏ đi k hay cái chân gà với quẩy đấy sẽ là đồ ăn cho khách hàng tiếp theo. Quán đông ồn ào đã đành ra ăn đc 3 4 lần thì lần nào cũg có loa kéo hát hò ầm ĩ. Góp ý với nhân viên để họ đi chỗ khác chứ ầm quá ai chịu nổi thì nvien tỉnh bơ tl k biết. Quán của mình mình giải quyết đc vđề đấy sao lại k làm. Khổ nhất những ai ngồi gần loa ăn xong bát phở chắc phải tốn tiền đi khám lại tai.
Về muộn tạt qua mua suất xôi gà mang về.
Từ chủ hàng đến nhân viên mặt câng câng như khách đến ăn xin.
Về mở hộp xôi ra thấy chỗ xôi đầy mỡ và ít thịt thừa đuôi thẹo lẫn cả gà và ngan (:)???)
Không có nổi 1 chút rau dưa hay nước dùng kèm theo.
30k rước bực vào người.
Đắt nhất Hà Nội: 2 cái xương sống lưng( ko bao gồm đầu,cổ) 170k, 8 chân 120k, 6 bia 120k, 1 mì xào giòn 50k được 5,6 miếng thịt bò, rau xào nát, sợi mì như ăn mì tôm sống, chồng mình chê nhưng ko muốn chồng mất hứng ăn nên cố ăn mà ko ăn hết được, 1 trà đá. Tổng thiệt hại465k. Mình bảo sao đắt thế nhân viên nói thế còn rẻ đấy bình thường 2 xương sống lưng phải 200k, quá bức xúc. Con gà chân dài mà trị giá đến 900k. Nếu đắt mà ngon cũng thấy xứng đáng nhưng quán ăn quá bình dân mà chát kinh khủng. Mình muốn chia sẻ để mọi người còn tránh xa!!!????
Quán ăn mà mình thấy vô duyên nhất.
Nhân viên từ nam đến nữ mặt ai cũng câng câng, khách hỏi không thèm trả lời mà đi qua luôn. Hỏi gì cũng không đáp. Sợ thế.
Đồ ăn: bình thường. Đc 5-6 miếng gà thái sợi. Không có gì là đáng để khen. Bỏ 40k/ phở gà đi ăn phở chỗ khác chắc chắn tử tế hơn.