Hai vợ chồng sau khi đáp chuyến bay từ đà nẵng đến hà nội lúc đã khuya. Nhận phòng ks xong nghỉ ngơi. Đến sáng 10-5 ăn sáng bún thang tại thuận lý. Bún khá ngon mà giá cả rất hợp lí. 20k một tô ăn no. Nên check khi ghé Hà Nội.
Thèm ăn chân gà luộc mà vác nhau đi ăn thì lại hết nên tiện hàng đánh 2 bát phở trộn luôn ????
✔️ Vị trí: nhà Thuận Lý nằm ngay đầu ngõ Hàng Chỉ, đoạn giao với Hàng Hòm. Để dễ tìm đường thì nên đi Hàng Bông rồi rẽ vào Hàng Hòm. Đi thẳng 1 chút sẽ thấy quán nằm ngay bên tay phải nhé.
✔️ Món ăn: Ở đây khá nổi tiếng với các món về gà. Mình gọi 2 phở trộn và 2 cánh gà. Phở trộn thú thực lần đầu mình ăn ở đây thấy k ấn tượng lắm, nước trộn gần như k có nên bát phở với mình là k có vị gì, tuy nhiên k đến độ nhạt nhẽo vì nguyên liệu bên trong khá chất lượng với thịt gà, mề gà, lạc và rau dưa góp. Mình thích gà ở đây, luộc vừa tới và luôn có phần da gà dai, nhai giòn sần sật ăn rất thích nhé. Ngoài ra thì món xôi gà của quán mình thích hơn vì xôi dẻo và có vị hơn hẳn phở trộn.
✔️ Giá cả: Giá khá rẻ ạ. Chỉ có 25k đến 30k thôi nhed.
✔️ Không gian: Quán hơi bé mà lại thường xuyên đông nên hay phải ghép bàn hoặc chờ nhưng 2 mặt thông nên khá thoáng và k bị nóng nhé.
✔️ Nhân viên: Cô chủ quán và các cô phục vụ đều thân thiện, nhiệt tình, chu đáo và nhanh nhẹn.
Hàng hòm thì cả phố bán phở gà rồi nhưng m chỉ quen ăn hàng này, vừa có cửa hàng mà sạch sẽ thoáng mát, bác bán hàng thân thiện nữa ❤️
Ăn từ cách đây 5 năm mà vẫn giá 25k ko tăng, k bớt xét thịt, vị vẫn y hệt ????
Nói là ngon thì cũng chưa đến nhưng so với giá thì quá quá ok ý, bát 25k đầy đặn thịt gà dưa góp hành khô, ngày xưa gần như tuần nào cũng ra đây ăn, hay tại bh đc ăn nhiều món đắt tiền hơn nên k thấy thèm như trước nữa nhỉ nhỉ ? :))
À ở đây chỉ có phở trộn là ngon nhất thôi nhé phở gà bún thang cháo gà xôi gà m ăn thử đều bt lắm iiiii ????
ở đây có tất cả các loại từ phở gà, phở trộn, xôi gà, bún thang:))
quán khá đông khách, ăn phở trộn nhiều rồi hôm nay đổi món gọi một bát bún thang gà đùi:))
nói chung thì ăn cũng được thôi chứ không quá ngon, ở đây phở trộn vẫn ngon nhất:)) bún thang mà thiếu mất trứng rán cắt sợi nè...
thịt gà đùi nên không bị bã, ăn ngon, nước dùng hơi nhạt, cho cả mì chính hay sao ý, ăn xong người mỏi nhừ, cứ đờ đẫn hết cả ra:))
cô bán hàng làm đồ nhanh cực, vừa gọi xong thì một lúc là có, chẳng phải đợi lâu:))
ở đây thì giá từ 25-35k, bún thang là 30k
Bún thang - phở gà Thuận Lý
Mình lòng vòng trong phố cổ cả 30' mới đến nơi vì không biết đường :((
Nước dùng đậm đà , thơm , ngọt...
Với suất 25k thì mình nghĩ là ổn
Suất 30k thì nhiều hơn.
Ở đó còn nhiều sự lựa chọn khác cho bạn, xôi , nộm, nước trái cây.....
Mình thấy ngon nhất là bún thang
Bình thường chả bao giờ mình ăn hết 1 suất bún. Vậy mà đến đây ăn hết sạch ^^
Chỉ là vô tình đi cho xung quanh đấy thì muốn tìm quán nào để ăn thử bún thang Hà Nội. Mình hay ăn bún nên cũng muốn thử sự khác biệt giữa bún thường với bún thang xem sao.
Lúc mình đi ăn cùng bạn đã khá muộn gần 10pm. Vì trước đó đã ăn rồi nên bọn mình chỉ gọi 1 bát ăn thử cho biết. Giá 1 bát khá rẻ 25-30k. Mình gọi bát 25k. Bác chủ quán có hỏi cháu có ăn được mắm tôm k? Lúc đó mình còn không hiểu nên bảo bác k ăn.
Trước tiên thì mình thấy bát bún có khá nhiều thứ trong một bát luôn, thấy có nấm hương mình chỉ sợ mùi nấm át hết mùi vị của những thứ khác thôi; mình nếm thử vị canh trước thì thấy nước dùng đậm đà, ngọt, thanh khá ấn tượng 2 đứa cứ tấm tắc vs nhau sao k đi ăn thử sớm hơn cơ.
Tiếp theo thì mình cho thử thêm chút chanh vào chua chua khá là gợi vị giác ăn vào miệng hơn. Vì mình cũng ăn được cay nên cho chút ớt vào ăn hơi tê tê lưỡi cực kì thích.
Sau cùng mình với rắc chút hạt tiêu để thử mùi vị xem thì thấy tiêu giúp bát bún thơm hơn
Theo mình thấy ăn không cũng ngon mà cho thêm gia vị cũng không bị mất đi cái cảm giác hương vị nước dùng đầu.
Quán cũng rộng bình thường, có để mấy bàn ở hè. Hôm đó trời lạnh nên ăn rất hợp làm ấm hết cả người luôn.
Theo khẩu vị của mình thì bún thang ở đây "đạt" hơn với trên cầu gỗ mặc dù nhìn hơi hổ lốn :)) quán sạch sẽ, đông nhưng cô bán hàng rất nhanh nhẹn và cũng nhẹ nhàng nữa :)
Bát bún trên phố cổ mà có 25-30k thì theo mình là quá rẻ :D
Nước dùng thanh, gà giòn + củ cải khô sần sật. Cho ăn thêm bát nữa cũng ăn đc luôn :))
Đi ăn phở bưng mà 7h hết mất ồy nên ghé đây ăn thử, cô chủ thân thiện vui vẻ, tô đầy ắp cả thịt và miến mà chỉ có 25k thôi, quá rẻ lun...
Ra chơi đi đâu ăn cũng sợ bị chặt chém, ấy vậy mà cũng có nơi bán hàng có tâm thiệt ????????