Đêm đói thế là lao ra Nguyễn Công Trứ như 1 cơn gió và mua phở trộn về.
- bánh phở ở đây lạ lắm nha, bánh phở to bản, mềm nhưng vẫn giữ đc độ dai, k hề nát
- phở trộn kèm giá, hành tươi, hành khô và chút lạc
- nước phở ăn kèm cũng ngon, cơ mà k tiện cầm về nên t chẳng lấy.
- gà ta chắc thịt lắm nhé, mỗi tội thái hơi vụn và ít
- cả suất to bự này 50k, so với hàng ở phủ doãn thì chưa bằng, cả về độ ngon và giá cả
Phở ở đây chỉ bán buổi sáng, khá đông khách nhưng phục vụ khá nhanh. Quán rộng rãi sạch sẽ, vào mùa hè có điều hòa nên ăn phở không bị cực. Nước phở thơm và trong, không nhiều nước béo nên mình rất thích hi hi. Gà là gà ta thật, ăn ngọt thịt, không bị bở bở trắng trắng như gà công nghiệp.
Quán chỉ bán sáng thôi thì phải, tối đi qua thấy là hàng lẩu gì đó.
Gần công ty, nên sang quán này làm tất niên luôn. Gọi món Lẩu Vịt Om Măng, vịt rang muối, lòng mề vịt xào cải chip, tiết canh vịt và rượu ngâm. Món rang muối rất ngon, giòn, vị thơm ngọt. Lòng mề xào vừa phải, tỉa hoa đẹp mắt.
Quán sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình, mà giá thì khá rẻ. Bên mình đi 13 người, uống hết 19 chai rượu ngâm loại đóng vào chai Vokda Men > Vậy mà hết có 1tr8.
Chủ quán phục vụ nhiệt tình. Còn mang cả cơm cháy ra cho khách ăn cùng lẩu. Rất ngon.