Bà chị ở khu này dẫn đi ăn phở. Mình chọn Miến ngan trộn. Phở gà và miến ngan trộn của mình ăn được phết nhé, khá ngạc nhiên vì chất lượng ????
Quán chủ yếu đông vào ban ngày, có 2 tầng, trên tầng 2 có điều hòa. Tầng 1 thì không gian hơi chật.
Ở đây chỉ bán rượu nếp quê tự ngâm, không bán bất kỳ loại rượu nào khác, oái ăm phết, lol. ????
Quán nằm ngay chân cầu vượt NCT. Công ty mình ở đây nên ra đây ăn sáng. Tầng 2 có điều hoà, để xe vỉa hè. Giá dao động 35-40k/bát. Mình gọi 2 phở và 1 miến. Về nước dùng ổn, ngọt nước. Về số lượng cũng tạm ok so với giá tiền. Phở mình đánh giá ngon hơn miến. Miến ở đây kiểu mủn mủn và k được dai. Quán buổi sáng mình ăn thì có 1 chị ngồi làm và 1 chị bưng đồ. Nói chung thì cũng là 1 lựa chọn khá ổn cho một buổi sáng
Điểm tốt
- Vị trí: Quán ở ngay mặt đường Nguyễn Chí Thanh, rất dễ tìm thấy.
- Giá cả: Giá ngang mặt bằng chung. Và giá cả rất xứng đáng với chất lượng món ăn.
- Chất lượng: Tất cả món ăn (phở, miến, cơm,...) ngon đều, không có món nào dở.
- Phục vụ: Cực nhanh dù quán ban ngày có nhiều lúc đông. Đồ ăn được mang lên chỉ vài phút ngay sau khi gọi.
- Không gian: Không gian tầng 1 mở, thoáng đãng. Khá sạch sẽ vì bàn được nhân viên lau dọn thường xuyên ngay khi có khách rời đi.
Điểm chê
- Vì là ở mặt đường, vỉa hè rất bé, nên không có chỗ để xe, kể cả cho xe máy.
- Không gian tầng 1 hơi chật chội (nhưng bù lại là rất thoáng).