Cũng chả biết nhận xét thế nào nữa vì phở bây giờ nhan nhản ngoài đường, nhà nào cũng có thể nấu phở và dĩ nhiên mình cũng biết nấu @.@ ))
Đây là quán phở trong nhà nên cũng sạch sẽ sáng sủa, k có vấn đề gì về vệ sinh cả. Nhà mình ngay đây nên mình đi bộ đến, k mang nỗi lo fai ngó xe như các bạn ))
Phở ăn bình thường, nước dùng bình thường. Giá cả thì cũng k quá đắt. Tóm lại chỉ biết nhận xét thế thôi chứ món Phở Gà này thì cả có gì để nói nhiều nữa :(
Phở ở đây ăn khá ngon, nước dùng ngọt mặc dù mình đã bảo là không cho mì chính rồi.
Nhiều thịt gà mà thịt gà không bị mỡ, ăn dai dai giống hệt gà ta luôn.
Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, phục vụ cũng nhanh lắm.
Mỗi tội không có chỗ để xe nên vừa ăn vừa trông, hihi.
Gía cũng hợp lý, dao động từ 20k đến 25k thui.
Hôm trước có qua ăn đêm ở đây. Thấy bình thường, chứ chẳng thấy thanh thanh hay sao cả :)
Có suất 20 hoặc 25k. Nước dùng không thấy vị mỳ chính dù khá ngọt, không bị quá nhiều mỡ, ăn nhiều chỗ phở gà toàn thấy váng mỡ gà.
Phục vụ nhanh dù lúc vào khách khá đông. Nhân viên thân thiện.
Điểm trừ : Không có trông xe, vừa ăn vừa ngó xe, ăn mất cả ngon.
Mình nói thật là bị mê ăn phở ở đây. Nếu ko có việc đi xa hay công tác thì đây là lựa chọn của mình cho bữa sáng hay thậm chí là cả trưa, chiều, tối.
Cửa hàng nằm ở số 42 quán thánh (mạn vươn hoa hàng đậu với hoè nhai) chỉ có 1 tầng nhưng đông lắm. Cũng phải ngon thế cơ mà. Nước phở rất thanh, thơm, ko béo vẫn rất thơm. Nhưng ở đây cho nh bánh phở lắm, nếu ai ăn ít nhớ bảo ít bánh
Thịt trắng (bát thường) là 25k
Đùi là 32k. Quẩy 1k 1 cái trà đá 2n 1 cốc.
Nv phục vụ nhanh, tốt nhưng lại chả có ng trông xe, khách tự bảo quản!!!
Phở gà ngon nhất Hà Nội luôn. Nhưng một số bạn ăn nhạt sẽ chê là mặn. Và hình như buổi sáng ăn ngon hơn tối vì người khác bán. Vì quán gia đình nên giá rất phải chăng, từ 25k/bát nhưng phục vụ có phần hơi không niềm nở.
Bánh phơr nhỏ. Mềm. Nc dùng ngọt. Giá cũg hợp lí. Phục vụ nhiệt tình. Nhưng điêm trừ là chô đê xe ít và phải tụe bao quản xe nên ăn k yên tâm lắm. Vì k co ng trôg xe.
Mình xin đóng gop thêm 1 quán ruột mình hay ăn.Quán ở 182 Phúc Tân nhé.Nước dùng riêng biệt bò ,gà.Không mỳ chính mà lại có vị ngọt của xương bò tươi.Chỗ ngồi rộng rãi lại còn có cả điều hoà nữa ý.
Mới vừa ghé quán ăn và thất vọng tràn trề luôn. Ko nói về chất lượng mà nói về thái độ phục vụ. Cực kì quá kémmmm
Mình đi 4 người kêu 4 tô. 3 tô gà xé 1 tô cánh gà chặt. Cô chủ quán ko hiểu bưng thành tô cánh chấm. Bạn mình có gọi nói thì bị cô nạt thẳng vào mặt. Ko hiểu cung cách phục vụ ngoài này kém hay tại vì lúc đầu cô kêu múc tô 50k mà bọn mình ko chịu (tô thường 35k). Ăn cũng trả tiền ko xin xỏ ai, quán ko hiểu ý hay nghe ko rõ làm nhầm thì nói đàng hoàng bạn mình cũng sẽ ăn luôn nhưng đáp trả lại bằng thái độ nạt nộ. Ăn tốn tiền mà còn phải rước bực bội vào người. Thề là ko có lần thứ 2 nếu quán ko thay đổi cách phục vụ.
Riêng chất lượng thì mình ko nói đến, nhóm mình vào lúc khách cũng đông nhưng quán phục vụ khá nhanh. Nước lèo ngon, gà xé hơi ít.
Vừa qua đây làm bát phở gà chân rút xương ngon bá đạo. Chân gà rút xương chỉ có từ buổi chiều nhé! Nước dùng trong, bánh phở mềm, thịt gà nạc, nói chung là khá ưng, ăn 1 bát xong không bị no!