Địa chỉ quán là số nhà 72 ngõ Thịnh Hào 1. Vì biển tên hụt vào trong nên ai đi ăn lần đầu khá khó tìm. Đi từ Tôn Đức Thắng rẽ vào ngõ Thịnh Hào 1 đâm thẳng vào trong sẽ thấy quán ở bên tay phải.
Quán chuyên các món phở, miến, cháo: gà và cả phở trộn. Một bát phở trộn có giá 25k.
So với nhiều quán mình từng ăn thì 25k khá rẻ, nhưng rẻ mà không thấy vừa miệng lắm.
Bát khá lớn, không có nghĩa là nhiều ???? Gà cho được in ít, thịt ức là chính, vì khá thích ăn da gà nên thấy bát này hơi thất vọng vì có 2, 3 miếng thịt có cùng với da. Đi kèm với đó là giá, hành và lạc và chút rau thơm..v.v
Lúc ăn cứ thấy thiếu thiếu đi mất cái gì ???? không tròn vị lắm, cứ nhàn nhạt, thêm dấm thêm ớt vào còn đỡ :( Ngoài ra còn có bát nước dùng đi kèm nhé, khá ổn, mình thấy thoảng thoảng mùi vị gừng. Ăn xong bát phở trộn mà húp hết bát nước dùng kia là cũng no bụng rồi. ????
Tóm lại với giá 25k một bát như thế này thì cũng được, không đòi hỏi cao :(
Không gian xung quanh đều là nhà dân, tách biệt với ngoài đường phố, khá yên tĩnh, thoải mái.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.