Một lần tình cờ tôi ghé qua con phố Bà Triệu. Tôi bắt gặp một quán phở có rất đông xe ở ngoài.
Tôi nghĩ quán đông thì chắc hẳn đồ ngon. Gạt chân trông xe bước vào cửa một cảnh tượng đã làm tôi cảm thấy thích quán từ cái nhìn đầu tiên là món gà luộc vàng như nghệ nhìn thích chỉ muốn ăn hết cả con thôi. Mùi nước phở thơm nức, quán sạch sẽ và không gian rất thoảng mát, ngồi dc nhưng 50 người. Có thể tổ chức được tiệc gia đình hoặc sinh nhật cơ. Ăn bát bún cảm thấy nó phê và ngon dã man, chủ quán thì thanh niên nhiệt tình nữa. Đây là quán phở tôi thấy ngon nhất từ trước tới nay.
Trưa nay mình có đặt phở đùi trộn nhưng quán báo hết bánh phở nên thay bằng miến. Giao nhanh, đóng gói sạch sẽ, vị ăn vừa, mỗi tội ... đắt. 60k cho 1 suất miện trộn đùi như ảnh theo mình là đắt.
Mình sẽ không đặt lại lần 2.
Nhà mình khoảng chục người đặt bàn trước đến đã thấy mâm bát đc sắp xếp sẵn sàng rồi. Lẩu gà bê lên nóng hổi, thịt gà ta rất tươi ăn đến đâu thả vào đến đấy. Chỗ ngồi nói chung sạch sẽ thoải mái. Mê nhất là món xôi gà đùi, có hôm lười đi gọi ship xôi đến nhà mà hộp xôi vẫn nóng hổi. Ôi thèm quá...
Lần đầu gọi thử món phở gà trộn của quán, mình gọi suất to 60k, được một bát đầy ú ụ luôn, hành khô, rau thơm đầy đủ, nhìn ngon mắt, nêm nếm vừa miệng, gà ngon. Nhưng có một điểm trừ là hơi nhiều dầu nên nhanh ngấy. Lần sau sẽ thử các món khác xem.