Hôm nay em thử ăn phở gà mẹt ở 70 Trần Xuân Soạn góc Thi Sách. Thường em rất ít khi ăn phở gà vì toàn ăn phở bò thôi nhưng hôm nay thử đổi món. Theo cảm quan của em thì nước dùng ở đây ngọt nhưng không bị cho lố mì chính như ở những nơi khác. Thịt gà mềm, bánh phở thái to và cảm giác hơi cứng nên giống bánh đa hơn bánh phở. Hàng không có dấm, chỉ có chanh. Cô chủ quán rất vui vẻ, các em nhân viên cũng ok. Trước cửa có hàng bánh rán mặn ngon mà 7k/ chiếc hơi chát. Phở 35k/ bát, em.thích trứng trần nguyên lòng trắng bao lấy trọn lòng đỏ như ở đây chứ ko lều bều như trong Sài gòn.