Phở gà Mai Anh trên phố Lê Văn Hưu là một trong những địa chỉ bỏ túi của nhiều du khách khi muốn thưởng thức món phở của Việt Nam. Nước dùng ở đây ngọt, đậm đà, bánh phở mềm với những miếng thịt gà ta chắc, da giòn hấp dẫn và những viên mọc thơm ngon.
Vị trí: lê Văn hưu siêu trung tâm
- Không gian: Quán to, có kha khá chỗ ngồi cho khách. Để xe trước quán có nhân viên trông cả ô tô cũng đc nha.
- Giá cả: Hàng này có tiếng nên giá nhỉnh hơn xíu tầm 40,50K 1 bát.
- Chất lượng: Nước dùng thì thanh thơm vị xương, bánh phở mềm, gà đùi chắc thịt, 2 viên mọc bé tí và nấm. Tổng thể mình thấy không quá ngon hay xuất sắc nhưng giữ vị cổ truyền.
- Dịch vụ: Thái độ của chủ quán và nhân viên đều tạm.
- Không gian: Quán không quá nhỏ, có kha khá chỗ ngồi cho khách. Để xe trước quán có nhân viên trông.
Khá xa nhà nên mình không thường xuyên ăn ở đây, nhưng nếu bạn nào gần thì hãy thử nhé!
Đầu tiên là về nước phở, đối với mình thì hơi nhạt nhưng ngọt nước, cho thêm chút nước mắm nữa thì tuyệt
Bánh phở tuỳ từng hôm, có hôm mình ăn thì lại hơi nát. Nói chung đa số thì ngon.
Thịt gà tươi, chắc thịt, không bị nát dù là lườn hay đùi. Mê nhất là tràng trứng bên này, nhìn thôi đã nuốt nước miếng
Bát phở khá đầy đặn, đả thêm đôi chiếc quẩy nữa là no tới trưa!
- Vị trí: trung tâm, hơi đông ng qua lại dễ tìm nhg phòng hơi nóng ????
- Giá cả: Hàng này có tiếng khá lâu rồi, có lẽ là lý do vì sao giá khá cao. Mình không rõ chính xác hôm đó ăn mất bao nhiêu do không trực tiếp trả tiền, 2 bát vs 1 bát mang về giá 200k++ gì đấy. Đọc các review dưới hình như là 50k/bát, mắc thật.
- Chất lượng: Giá mà chất lượng đi đôi với giá cả thì đã không phí tiền. không quá ngon hay xuất sắc và không xứng đáng với giá 50k/bát. Ăn không đủ no thế này thì thôi cá nhân mình sẽ không quay lại.
- Dịch vụ: Thái độ của chủ quán và nhân viên đều tạm.
- Không gian: Quán không quá nhỏ, có kha khá chỗ ngồi cho khách. Để xe trước quán có nhân viên trông.
*Vị trí: quán ở mặt đường Lê Văn Lương.
*Không gian: khá rộng. Sạch sẽ. Mình thấy bán cả cafe thì phải.
*Chất lượng: 1 bát phở gà bình thường thêm 2 miếng mọc bé bé. Không có gì đặc biệt.
*Giá cả: 55k/bát gà đùi chưa quẩy. 180k 1 chiếc đùi gà???? Chủ quán bảo gà ta nên đắt. Mình cũng ăn gà ở mấy chỗ khác cũng không mắc như vậy. Chắc mình chỉ ăn 1 lần rồi thôi. Giá đắt mà chất lượng cũng chỉ như các hàng vỉa hè khác.
*Dịch vụ: nhân viên bình thường, lịch sự.
Thích nhất là ăn phở ở đây. Cứ cuối tuần lượn phố là lại ghé qua, ko thì ấm ức không chịu.
Phở ở đây có tiếng rồi, giá hơi chát xíu nhưng cũng rất chất lượng.
- Chắc chắn phải nói đến nước dùng đầu tiên rồi, nước quá chất luôn cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nước dùng thanh, không ngọt lợ mì chính, ngọt thơm vị xương ninh
- Sợi phở nhìn khá lạ, so với các quán khác thì sợi có phần to hơn chút ( có thể là tự làm).
- Thịt gà ta tươi, mình hay ăn phần thịt đùi vì ăn salad nhiều quá nên chán lườn rồi.
Mình gọi thêm mọc và trứng non nữa nên ăn cực no bụng.
Bát như ảnh của mình khoảng 55K (chưa kèm quẩy và nước).
Nhìn chung là rất ưng ạ.
Đắt sắt ra miếng :)))) Chắc 1 lần để biết và kbh quay lại cứ nghĩ giá 30-35k là căng nhưng 50k một bát chát quá í mà tiền bỏ ra cũng chả đi đôi với chats lượng . Ăn khá bth k có gì đặc sắc . Gọi 2 bát và ăn 2 cái quẩy 110k cho một bữa sáng sang chảnh để đi làmmmm :))))) Thất vọng thật sự
19/2/2020: Ordered 2 bowls of chicken noodles ($110K), 1 bowl of chicken giblets ($70K), 2 cups iced tea ($10K), & added 1 chicken leg with a total of $390,000 VND. Inquired owner why was our meal so expensive and he’s shocked that I even asked the question then he paused for abit, stuttered and said the 1 CHICKEN LEG ITSELF COSTS $200K more than our meals with drinks at $190K. Owner can tell that we’re foregners (from USA) bc our Vietnamese accent is not of Northern*** Foods was so so but just being overly charged was ridiculous.
Lưu ý các bạn khi vào ăn , đây là quán chặt chém , chất lượng thì quá bình thường nhưng giá có khi thu lên đến 80 k 1 bát . Mình đã đến cả gia đình , ô tô thì mất tiền trông xe .Mình sẽ không bao giờ đến và khuyên mọi người ăn phở gà Nam ngư rất ngon cả nước phở và bát phở chỉ 35 k thôi . Nổi tiếng Hà Nội lâu rồi đấy .